21/02/2009 08:40 GMT+7

Điệu nhảy cuối cùng của Olga

NG.THANH (tổng hợp từ báo Nga)
NG.THANH (tổng hợp từ báo Nga)

TT - Olga Shkolkina bị bệnh tim, nhưng lại đi ngược lời khuyên bác sĩ khi tập thể thao và ăn kiêng để giữ thể hình cho cuộc thi. Và trái tim cô đã ngưng đập ngay trong điệu nhảy cuối cùng... Các báo Nga hôm qua đưa tin về cái chết bi thảm của Olga ngay trong cuộc thi sắc đẹp.

DqmvO3o8.jpgPhóng to
Olga Shkolkina - Ảnh: KP

Không ai có thể tưởng tượng rằng cuộc thi “Hoa khôi khoa kinh tế” của Đại học tổng hợp quốc gia Ogareva (Mordovia, Nga) diễn ra hôm 17-2 lại kết thúc như thế. Thay cho vương miện là những vòng hoa tang. Thay cho những tràng pháo tay chúc mừng là những lời chia buồn và bức ảnh viền đen đặt trên tầng một của khoa. Và nước mắt của bạn bè và người thân khóc cho nữ sinh viên 21 tuổi.

“Cô ấy rất năng động và yêu đời” - một nữ sinh viên cùng khoa, bạn thân Olga là Rita, sụt sùi kể. Cô ấy khao khát thành công. Tưởng rằng không gì có thể ngăn cản khát vọng đó của Olga, kể cả trái tim đau ốm bẩm sinh của cô, người luôn chứng tỏ với mọi người rằng bệnh tật không thể chế ngự được cô.

Bạn bè trong khoa thì bảo Olga tham gia cuộc thi không hẳn chỉ vì vương miện. Thí sinh nào tham gia các hoạt động này cũng sẽ được các nhận xét tích cực trong học bạ, điều mà Olga “rất cần cho những dự tính tương lai” - họ giải thích. Dẫu thế, chẳng ai nghi ngờ gì rằng cô sẽ là người thắng giải. Có cảm giác như Olga chỉ cần vài phút nữa trong đời để chạm vào vương miện...

Rita kể: Cuộc thi gồm ba vòng. Ở hai vòng tự giới thiệu và thi trang phục dạ hội, Olga đã chinh phục mọi người bằng bài giới thiệu sinh động qua video và bộ trang phục phương Đông. Ở vòng ba, thi nhảy, người ta lại càng tin chắc vào chiến thắng của Olga vì cô đã học nhảy mấy năm qua.

Hỗ trợ tiết mục nhảy của Olga có bốn bạn nhảy nam. Điệu nhảy đang rất đẹp, nên khi Olga gục xuống sàn, khán giả tưởng đó là một pha trong tiết mục. Các bạn nhảy của Olga tiếp tục quay cuồng mất vài giây nữa, không để ý Olga đang nằm bất động. Chỉ khi vài tích tắc nữa trôi qua, mọi người mới nhận ra có gì đó không bình thường. Anh ruột Olga từ khán phòng nhảy lên khiêng em vào trong, mọi người nháo nhào tìm ai biết xoa bóp tim, trong khi ai đó kêu cấp cứu... Nhưng cô đã trút hơi thở cuối cùng.

Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân đột tử, nhưng theo bác sĩ cấp cứu Vladimir Parshin, tim Olga đã ngưng đập vì sự quá tải thể lực. Ông cho biết cô bị một loại bệnh tim mà trong y khoa gọi là hội chứng QT. Những người mắc bệnh này được khuyên tránh những hoạt động quá tải. Trong khi đó, để tham gia cuộc thi, Olga vừa tập thể dục vừa ăn kiêng. Có thể điều đó đã khiến cơ thể cô không chịu đựng nổi. Rita thừa nhận trong đợt tổng dượt Olga đã có triệu chứng bất ổn: cô bị sốt, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Đưa tin về cái chết bi thảm này, svpressa.ru đã điểm qua vài nét về cô sinh viên xinh đẹp: Bộ phim yêu thích của Olga: Hãy vội yêu! Đã đọc hết tất cả các tác phẩm của Stephen King. Câu trích dẫn bạn bè nói về cô là: “Cô ấy luôn vội vã sống và muốn đạt được nhiều thứ trong đời”. Tiếc rằng khoảnh khắc buộc cô phải dừng lại và có thể nhìn lại là vĩnh viễn...

NG.THANH (tổng hợp từ báo Nga)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên