![]() |
Thủ khoa Nguyễn Lâm Trúc và thầy hiệu trưởng Trường THPT số 2 Phù Cát - Ảnh: PH.PHƯƠNG |
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều là giáo viên dạy tại Trường THPT số 2 Phù Cát, bố dạy môn lịch sử, mẹ dạy môn toán nên ngay từ lúc là học sinh tiểu học Trúc đã có ý thức trong việc học. Chính vì vậy 12 năm liền Trúc là học sinh giỏi toàn diện. Tổng kết năm học lớp 12 Trúc được điểm 9,0. Trúc học giỏi đều các môn tự nhiên cũng như xã hội.
Khi lên lớp 10, phát hiện Trúc là một học sinh rất giỏi nên nhà trường muốn đưa Trúc xuống Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn) để có điều kiện được phấn đấu nhiều hơn. Nhưng do hoàn cảnh gia đình lúc đó neo đơn, bố mẹ đi dạy liên tục, nhà còn một đứa em nhỏ nên Trúc vẫn quyết định ở lại trường huyện.
Bố mẹ của Trúc về dạy tại Trường THPT số 2 Phù Cát được 24-25 năm nhưng vẫn chưa xây được nhà, còn ở tạm trong khu tập thể giáo viên của trường được xây dựng từ năm 1979, ở xã Cát Minh, Phù Cát. Căn phòng chưa đến 30m2, đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn không làm nản lòng việc học của Trúc. Ngoài giờ học trên lớp, về nhà Trúc dành 6-7 giờ mỗi ngày để tự học, không học thêm bên ngoài. Điều đặc biệt, ngôi trường nằm ở một xã biển còn nhiều khó khăn, thiếu thốn vậy mà Trúc vẫn chứng tỏ được mình dù ở nông thôn vẫn học giỏi.
Cô Lâm Thị Xuân Thái, mẹ Trúc, tâm sự: "Dù tôi là giáo viên dạy môn toán nhưng hầu như tôi chỉ dạy Trúc phương pháp, cách học, còn Trúc tự học là chính, lúc nào có bài toán khó quá làm không được Trúc mới nhờ đến mẹ”.
Khi Trúc bước vào năm học lớp 10 cũng là lúc Trường THPT số 2 Phù Cát mới đưa vào giảng dạy môn tin học. Một tuần chỉ có vài tiết học vi tính ít ỏi ở trường nhưng đã cuốn hút Trúc vào môn học này. Thế là ý định trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) được hình thành và chỉ sau vài tháng làm quen với máy tính, Trúc đăng ký dự thi tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh và đoạt giải 3.
Sau khi Trúc đoạt giải, bố mẹ mới gom tiền mua cho Trúc một chiếc máy vi tính và từ đó niềm đam mê CNTT của Trúc như được nhân lên. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2008, Trúc dự thi vào ngành CNTT (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) dù ngành học này không được gia đình ủng hộ và chỉ mong Trúc thi vào Trường ĐH Y - dược để sau này trở thành bác sĩ. Thế là ngoài thi khối A vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Trúc còn đăng ký dự thi khối B vào Trường ĐH Y - dược TP.HCM để mọi người trong gia đình được vui.
Trúc cho biết: "Sau khi thi xong về nhà so lại đáp án em đoán Trường ĐH Bách khoa sẽ được 29 hoặc 29,5 điểm, nhưng không ngờ lại đạt được điểm tuyệt đối cả ba môn. Còn Trường ĐH Y - dược TP.HCM em đoán sẽ được 28 hoặc 28,5 điểm (hiện trường này chưa công bố điểm - PV). Nếu có đậu vào Trường Y - dược thì em vẫn chọn học ngành CNTT để sau này trở thành một kỹ sư phần mềm, thỏa niềm đam mê của mình lâu nay".
Thầy Nguyễn Hữu Thâm, hiệu trưởng Trường THPT số 2 Phù Cát, nhận xét: "Từ khi thành lập trường năm 1979 đến nay, đây là lần đầu tiên trường có một học sinh xuất sắc toàn diện như thế và cũng là học sinh đầu tiên của trường đạt điểm tuyệt đối ở một kỳ thi đại học. Nhà trường sẽ tổ chức lễ tôn vinh em Trúc và lấy Trúc làm tấm gương để thế hệ học sinh sau này của trường phấn đấu học tốt hơn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận