![]() |
Cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ phần cổng thành còn lại |
Tờ Korea Herald cho biết khoảng 100 lính cứu hỏa những tưởng đã khống chế được ngọn lửa sau năm giờ vật lộn, nhưng chỉ sau vài phút lửa lại bùng lên và lan rất nhanh, thiêu rụi toàn bộ phần kiến trúc bằng gỗ. Lính cứu hỏa thú nhận họ tiến hành chữa lửa rất thận trọng nhằm giữ lại Namdaemun, nhưng đã không đập vỡ mái nhà để dập tắt khối than âm ỉ bên trong.
"Tôi có cảm tưởng niềm tự hào dân tộc và hi vọng đã nát vụn và mất rồi" - một người Seoul tên Lee Mi Mi thở dài. Hôm qua, nhiều người Hàn Quốc tụ tập để xem địa danh được đưa vào sách giáo khoa sử của bao thế hệ học sinh Hàn Quốc nay chỉ còn là một đống đổ nát. Reuters cho hay cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra nhiều khả năng gây cháy. Có thể ai đó đã cố tình gây ra hỏa hoạn, cũng có thể do chập điện. Một tài xế taxi cho biết đã trông thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi tay cầm túi mua hàng đi vào cổng thành trước khi cháy. Tuy nhiên, cảnh sát xem qua băng ghi hình của máy camera đặt gần cổng Namdaemun lại không thể nhận ra bóng dáng ai.
Có mặt tại hiện trường, Thủ tướng Han Duck Soo nói Chính phủ Hàn Quốc sẽ cố gắng hết sức để khôi phục cổng thành. Cổng Namdaemun được xây dựng từ năm 1395-1398, và là cổng phía nam của bức tường thành bao quanh Seoul trong suốt triều đại Joseon (1392-1910). Theo Korea Times, cổng thành đã được trùng tu vài lần, lần gần nhất vào năm 1962 để sửa chữa những tổn hại trong chiến tranh Triều Tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận