![]() |
Bệnh nhân Kim Huệ, 61 tuổi, quê Thanh Hóa, nắm tay danh hài Tấn Beo: “Hôm nay được xem hai chú diễn thấy thật hạnh phúc” - Ảnh: Tố Oanh |
Có mặt tại Bệnh viện Truyền máu huyết học (TP.HCM) từ sáng sớm, diễn viên Tăng Thanh Hà cùng các tình nguyện viên đến từng giường bệnh trao quà tết cho các bệnh nhi. Các bé reo vui khi bất ngờ được gặp cô Tăng Thanh Hà ngoài đời. Khu chờ khám bệnh của Bệnh viện Truyền máu huyết học biến thành hội trường ấm áp yêu thương.
Các nhạc cụ lạ đời của nghệ sĩ Mai Đình Tới, câu chuyện tấu hài Ngọc hoàng hạ giới hóm hỉnh của nghệ sĩ Vũ Thanh - Tiến Luật đem lại thật nhiều nụ cười xuân cho các bé và phụ huynh. Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý làm cả khán phòng của bệnh viện như lặng đi khi trình bày những sáng tác của mình: Thương, Kể chuyện ngày xưa, Nhanh nhanh quá... bằng giọng hát trong veo cùng tiếng đàn ghita êm dịu.
Buổi chiều, xuân yêu thương tiếp tục diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ca sĩ Hoàng Bách (AC&M) cũng đến từ sớm và cùng các bệnh nhi, tình nguyện viên tạo nên một “dàn hợp xướng” ca khúc đón xuân vui nhộn. Người đẹp Hương Giang tất bật tham gia tiết mục đặc biệt: trình diễn thời trang áo dài cùng người mẫu bệnh nhi. Sân khấu được dựng lên tại sân khu xạ trị gia tốc hướng ra mặt đường nên phần trình diễn của những người mẫu đặc biệt đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ cả những người đi đường dừng xe lại xem.
Còn ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh vừa hát vừa... không giấu được nước mắt xúc động khi thấy các bé bệnh nhi cười thật tươi leo lên sân khấu tặng cô những cành hoa hướng dương làm bằng giấy. Tiểu phẩm hài Năm nổ về làng của đôi danh hài Tấn Beo - Tấn Bo đã đem đến những tiếng cười thật giòn giã, làm cho không gian của bệnh viện như không còn là bệnh viện nữa. Nhiều bé và bệnh nhân lớn đã chờ sẵn sau cánh gà để tặng hoa, chụp hình, xin chữ ký và... ôm hôn Tấn Beo, Tấn Bo.
Xuân yêu thương 2010 còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quen thuộc đã gắn bó với “Ước mơ của Thúy” từ những ngày đầu: ca sĩ Thủy Tiên (chuyên hát nhạc Trịnh), nhà hát múa rối Nụ Cười, đội kịch rối Tuổi Xanh, các nghệ sĩ của Nhà hát kịch TP.HCM. Đạo diễn Hoàng Duẩn tâm sự: “Cứ mỗi lần quay lại đây là tôi lại thấy vắng một vài gương mặt thiên thần, nhưng biết làm sao được! Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng mang đến thật nhiều tiếng cười cho các bé đến khi nào còn có thể!”.
Hơn 540 triệu đồng ủng hộ “Ước mơ của Thúy” Bức tranh Hoa hướng dương do Công ty trò chơi sáng tạo Gamma làm từ 40.000 hạt nhựa tặng chương trình “Ước mơ của Thúy” đã được Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons) tổ chức bán đấu giá tại buổi họp mặt cuối năm, tối 5-2-2010. Đội thi công Trần Xuân Thủy của Unicons đã mua bức tranh với giá cao nhất - 70 triệu đồng - để ủng hộ bệnh nhi ung thư. Tại buổi họp mặt, Công ty Unicons và các đối tác, cá nhân còn ủng hộ thêm 470.500.000 đồng cho chương trình. Tố Oanh |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận