Phóng to |
Mê mẩn ngắm những cây thông đủ sắc màu - Ảnh: Thu Thảo |
Làm tình nguyện mùa Noel đã là việc quên thuộc với nhiều bạn trẻ tại TP.HCM. Cũng vì vậy mà một lễ Noel ấm áp sẽ đến với những trẻ em thiệt thòi, người lang thang…
Một trong những chương trình thu hút được sự quam tâm từ thiếu nhi đến SV, các bậc phụ huynh tại TP.HCM là chương trình “Giáng sinh 5 xu - ấm áp tình người” của nhóm Những ước mơ xanh. Đây đã là năm thứ tư chương trình được tổ chức nhưng cảm xúc chương trình mang đến cho người tham gia vẫn ấm áp như lần đầu.
Phóng to |
Bạn trẻ tham gia vẽ heo đất trong chương trình “Giáng sinh 5 xu - ấm áp tình người” 2009 - Ảnh: Trung Uyên |
Gần 2.500 heo đất đã được trang trí và mang về bỏ tiền xu. Các tình nguyện viên sẽ dùng số tiền quyên góp được mua áo ấm, chăn, bánh kẹo… để tặng em nhỏ khó khăn ở các tỉnh.
Có phần lặng lẽ hơn là chương trình “Cánh hạc đêm” của nhóm tình nguyện Ngàn hạc giấy. Các bạn sẽ đi tặng các phần quà (áo lạnh, mền, bánh bao, mì gói, sữa đậu nành, dầu gió, áo mưa...) cho người lang thang tại TP.HCM. Và thời gian tặng quà cũng rất “độc”: 2g - 4g sáng, từ ngày 19 đến 27-12. Có lẽ chỉ mỗi việc các bạn trẻ phơi mình trong cái lạnh cuối năm để thực hiện chương trình cũng đủ sưởi ấm những cuộc đời còn nhiều khó nhọc.
Những ngày này, nhóm SV tình nguyện FireFly (TP.HCM) đang bận rộn chuẩn bị chương trình tình nguyện có cái tên đáng yêu: “Thư gửi ông già Noel 2009”.
Đúng như tên gọi, vào ngày 13-12, nhóm sẽ tổ chức cho các bạn nhỏ tại Trường giáo dục chuyên biệt Hi Vọng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vẽ về những ước mơ và viết ra món quà mình mơ ước dịp Noel này.
Như những ông già Noel tốt bụng, ngày 24-12, FireFly sẽ tặng các bạn nhỏ những món quà như mơ ước. Nhóm cũng sẽ tặng 300 phần quà Noel cho trẻ em lang thang, người già neo đơn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện.
“Niềm vui bất ngờ” là tên chương trình Noel do nhóm tình nguyện Hoa hướng dương tổ chức vào ngày 23, 24 và 25-12. Khoảng 200 tấm thiệp do nhóm tự làm sẽ được tặng cho các mái ấm, nhà mở ở TP.HCM.
Noel về cũng là lúc các du học sinh VN bồi hồi nhớ về quê nhà. Noel năm nay có lẽ với bạn Hoàng Quốc Duy (du HS tại Tokyo, Nhật Bản) sẽ rất vui. Duy bật mí: “Năm nay mình sẽ về nước đón Noel cùng gia đình sau ba mùa Giáng sinh không về. Càng gần đến Noel, mình càng mong ngày sum họp gia đình, để được cùng người thân, bạn bè đi dạo các đường phố ở TP.HCM”. |
Đón Noel trong nhạc rock tưng bừng, cuồng nhiệt với rockshow “Dark night III - metal alive” là ý tưởng của CLB F-event (gồm các bạn trẻ yêu thích công việc tổ chức sự kiện).
Chương trình sẽ diễn ra vào tối 12-12 tại bar Blue Star, tòa nhà Alta Plaza, 91B2 Phạm Văn Hai, Q.10, TP.HCM. Một không khí rock bốc lửa hứa hẹn sẽ được mang lại bởi các nhóm: Atmostphere, God Father, Seimic Origin, Multiplex, Omerta.
Trường đại học biến thành thị trấn Giáng sinh! Có bao giờ bạn tưởng tượng điều thú vị này chưa? Điều đó sẽ xảy ra tại Trường ĐH RMIT VN (cơ sở Nam Sài Gòn, Q.7, TP.HCM) vào ngày 19-12 với chương trình đêm dạ hội Giáng sinh "Lạc vào thị trấn Giáng sinh". Chương trình do các SV thuộc Event Club đạo diễn.
Một khung cảnh Noel đáng yêu trong một ngôi làng cổ xưa sẽ được dàn dựng. Ban tổ chức hứa hẹn khán giả sẽ trải qua nhiều cảm xúc, từ êm dịu trầm lắng trông chờ Giáng sinh về, tưng bừng khi ông già Noel xuất hiện, bồi hồi xúc động khi nắm tay người thương yêu và cầu chúc những điều tốt lành cho nhau. Tất cả tiền bán vé sẽ được dùng ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó tại TP.HCM. Thông tin chương trình có tại www.rmitvneventclub.com.
Phóng to |
Chọn mua thiệp Noel tặng người thân yêu - Ảnh: Hồng Thắm |
Sẽ rất bận rộn trong Noel này, Nguyễn Thị Thanh (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) hào hứng bật mí: “Ban ngày mình sẽ đi làm tình nguyện Noel tại các mái ấm, nhà mở. Buổi tối mình sẽ cùng cả nhà đi xem phim. Chắc chắn sẽ rất vui và ấm áp!”.
Du lịch đón Noel là lựa chọn của các bạn trẻ thích xê dịch. Ngày Noel cũng là lúc thi xong học kỳ 1 nên các HS lớp 11A9 Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) quyết định “xông pha” lên Đà Lạt. Bạn Nguyễn Văn Tùng hào hứng: “Mình rất mong ngày đi chơi Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên mình được đón Noel ở thành phố khác, lại đi cùng bạn bè nên chắc chắn sẽ rất vui!”.
Còn với Nguyễn Thiện Nga (Củ Chi, TP.HCM), Noel năm nay đặc biệt ý nghĩa vì đầu năm 2010, Nga sẽ sang Úc định cư cùng gia đình. Bạn chia sẻ: “Mình sẽ ngắm Sài Gòn thật lâu để nhớ mãi hình ảnh Noel ở đây. Tất cả những kỷ niệm về những mùa Noel ở đây sẽ luôn trong lòng mình dù đi bất cứ nơi đâu”.
Nhiều bạn học sinh dù bận rộn với bài vở nhưng… bụng dạ cũng bắt đầu chộn rộn vì Noel. Bạn Trần Anh Thư (HS lớp 8A4 Trường THCS Đức Trí, Q.1, TP.HCM) hào hứng khoe Noel trường mình: “Năm nào trường mình cũng đón Noel vui nổ trời! Thầy cô hóa trang thành ông già, bà già Noel làm tụi mình bất ngờ, thú vị lắm!".
Cô Nguyễn Thị Phi - hiệu trưởng trường - cho biết thêm: “Năm nào trường cũng kết hợp chào mừng ngày Quân đội nhân dân VN 22-12 với việc tổ chức Noel cho các em. Hôm ấy, em nào cũng được nhận quà”.
Phóng to |
Chương trình Noel năm ngoái vui nổ trời của các bạn HS Trường THCS Đức Trí, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Nguyên Minh |
Bạn có nghe Noel về?
Những ngày này, Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1), đang có những đầu việc cho mùa Noel như giao quà Noel, hóa trang làm ông già Noel... |
Noel với một số bạn trẻ là dịp để làm thêm để có thêm thu nhập hay có kinh phí cho chương trình tình nguyện.
Các bạn trong CLB Tình nguyện viên quốc tế (IVC) thì bán các sản phẩm lưu niệm Noel do các bạn tự làm. Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm Noel thủ công sẽ được IVC dùng để làm kinh tổ chức chương trình “Trẻ em vui xuân - người già ấm tết lần 4-2010” tại tỉnh Phú Yên. Các tình nguyện viên sẽ tặng các nhu yếu phẩm đến bà con phú yên bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 11.
Phóng to |
Các sản phẩm thủ công Noel do nhóm IVC làm - Ảnh: IVC |
Xuống phố những ngày này, bạn sẽ cảm nhận được ngay không khí Noel đã tràn ngập Sài Gòn với những cỗ xe tuần lộc, cây thông Noel rực rỡ sắc màu, ngôi nhà nhỏ phủ tuyết trắng xóa… trên các con đường lớn Lê Lợi, Nguyễn Huệ... Đây cũng là nơi thu hút nhiều người dạo chơi, chụp ảnh, đặc biệt là vào buổi tối.
Các con đường như Hàn Thuyên, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh… đã tràn ngập sắc màu thiệp Noel. Dạo phố và dừng chân nơi một quầy thiệp, chọn những tấm thiệp cho người mình yêu thương cũng thú vị lắm phải không bạn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận