03/07/2009 23:51 GMT+7

Đêm của tình thân hữu

PHẠM THÀNH NHÂN
PHẠM THÀNH NHÂN

TTO - Gác lại những bộn bề cuộc sống, gác lại cả câu chuyện vị thế và đẳng cấp, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu... đã siết tay nhau trong đêm mưa 3-7 để cùng hát tiễn đưa một người bạn, người anh em tài năng của mình - đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Tôi ơi đừng tuyệt vọngĐạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời"Nợ làm thời gian đỡ trống trải hơn"Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Trông chết cười ngạo nghễ

DzmClW7T.jpgPhóng to
Theo ý nguyện của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, trong đêm tiển biệt tối 3-7, các ca sĩ trong phút mặc niệm đã hát bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: T.T.D.

Xem video clip

Nước mắt đã rơi bên ánh nến, xua đi cái giá lạnh bên ngoài. Họ đã ôm lấy nhau trong tình thân, đã đứng bên nhau và dặn lòng "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Ai có thể làm được điều đó nếu không phải là Huỳnh Phúc Điền?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, làng văn nghệ Việt Nam và thế giới đã liên tục mất đi những tài năng và sự tiếc nuối dẫu nhiều cũng không thể khỏa lấp từng khoảng trống họ để lại. Vấn đề là những người còn sống sẽ tiếp tục hành trình của mình như thế nào cho sự vận hành của văn nghệ Việt Nam.

Tất nhiên, mọi thứ rồi cũng sẽ tiếp diễn, sẽ ổn thỏa theo những cách khác nhau, nhưng chính đây là những lúc để ta nhắc nhớ nhau về tình người, về những thông điệp cuộc sống.

Sáng 4-7, mọi người sẽ cùng tiễn đưa Huỳnh Phúc Điền về nghĩa trang công viên Bình Dương và một lần nữa các nghệ sĩ sẽ hát lên Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng, bởi quanh ta vẫn còn có niềm tin và tình thương.

PHẠM THÀNH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên