![]() |
Gương mặt buồn rười rượi của Mesut Ozil (trái) sau khi ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP |
Khi vừa có tên tuổi, Ozil từng tâm sự với báo chí: “Kỹ thuật và cảm giác bóng của tôi là thừa hưởng từ người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng kỷ luật, thái độ và các phẩm chất khác của tôi lại mang truyền thống của người Đức. Cả Đức và TNK đều quan trọng trong trái tim tôi”. Nói như vậy bởi Ozil là người gốc Thổ nhưng sinh ra và lớn lên tại Đức.
Trớ trêu là lá thăm định mệnh ở vòng loại Euro 2012 lại đưa tuyển Đức và TNK cùng vào bảng A và cạnh tranh nhau chiếc vé đầu bảng. Điều này đã đẩy Ozil vào tình huống khó xử trong trận đấu rạng sáng qua. Đặc biệt là khi anh bị người hâm mộ TNK đối xử như “kẻ phản quốc”.
Cụ thể, hơn 30.000 CĐV TNK có mặt trên sân Olympic luôn huýt sáo, la ó và hát những câu châm chọc mỗi khi Ozil chạm chân vào bóng. Vì vậy, gương mặt Ozil không có nổi một nụ cười suốt 90 phút có mặt trên sân. Ngay ở pha ghi bàn giúp tuyển Đức nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 79, Ozil cũng lặng lẽ đi về phần sân nhà như một hành động hối lỗi.
Trận đấu trên cũng cho thấy tiền vệ 21 tuổi này đã đủ chín về tài năng và bản lĩnh để trở thành một thủ lĩnh trong tương lai của tuyển Đức. Tuy thi đấu trong trạng thái tâm lý không thoải mái và không có sự hỗ trợ từ tiền vệ Schweinsteiger (bị chấn thương), nhưng Ozil vẫn xuất sắc cầm trịch khu trung tuyến với những pha xử lý kỹ thuật, sáng tạo.
Ngoài ghi bàn, sự năng động của Ozil giúp lối chơi tấn công của tuyển Đức trở nên rất sắc, anh nhiều lần thực hiện những đường chuyền như dọn cỗ cho đồng đội. Như ở phút 63, Ozil đã chuyền bóng vô cùng thuận lợi cho Lukas Podolski, đáng tiếc là tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành trống.
Với màn trình diễn tuyệt vời đó, Ozil đã nhận rất nhiều lời khen ngợi và được Goal.com bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” với nhận xét: “Ozil đã thể hiện đẳng cấp của một cầu thủ lớn với những màn trình diễn xuất sắc. Ozil cũng cho thấy bản lĩnh của mình với một bàn thắng đẹp trong trận đấu mà anh liên tục bị khán giả TNK chế giễu”.
Tiền đạo 32 tuổi Miroslav Klose cũng được nhắc đến với cú đúp vào lưới TNK. Đây là bàn thắng thứ 57 của Klose trong 104 trận khoác áo tuyển Đức. Hiện anh đứng thứ hai trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất tuyển Đức, chỉ kém huyền thoại Gerd Mueller 11 bàn. Chưa hết, Klose còn vượt qua kỷ lục 103 lần khoác áo tuyển Đức của “hoàng đế” Franz Beckenbauer.
Kết quả các trận còn lại Bảng A: Kazakhstan - Bỉ: 0-2, Áo - Azerbaijan: 3-0. Bảng B: Armenia - Slovakia: 3 - 1, Andorra - Macedonia: 0 - 2, Ireland - Nga: 2-3. Bảng C: Serbia - Estonia: 1 - 3, Bắc Ireland - Ý: 0-0, Slovenia - đảo Faroe: 5 - 1. Bảng D: Luxembourg - Belarus: 0 - 0, Albania - Bosnia-Herzegovina: 1-1. Bảng E: Hungary - San Marino: 8 - 0, Moldova - Hà Lan: 0-1. Bảng F: Gruzia - Malta: 1 - 0, Hi Lạp - Latvia: 1-0. Bảng G: Montenegro - Thụy Sĩ: 1-0, Xứ Wales - Bulgaria: 0-1. Bảng H: Cyprus - Na Uy: 1 - 2, Bồ Đào Nha - Đan Mạch: 3-1. Bảng I: CH Czech - Scotland: 1-0, Tây Ban Nha - Lithuania: 3-1. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận