Đề nghị truy tặng liệt sĩ cho thiếu tá Phan Công Việt
* Trao giải “Bạn đồng hành quanh tôi” cho anh Phan Công Việt
TT (Đà Nẵng) - Chiều 22-9, phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng - đại tá Nguyễn Văn Sơn cho biết: Thường vụ đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã quyết định thăng quân hàm vượt cấp trước niên hạn từ đại úy lên thiếu tá đối với anh Phan Công Việt vì đã có công lớn phá trọng án và đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ săn bắt cướp chiều 21-9.
>> Bắt cướp, một chiến sĩ công an hi sinh
Ngoài ra Công an TP Đà Nẵng cũng đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị đề nghị Nhà nước truy tặng liệt sĩ đối với thiếu tá Việt cũng như xem xét chế độ thương binh đối với thượng sĩ Ngô Thanh Đông, người cùng thiếu tá Việt tham gia bắt Phạm Đình Dương, đối tượng thuộc diện truy nã đặc biệt. Theo các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, hiện sức khỏe của thượng sĩ Đông đã có dấu hiệu phục hồi tốt.
Cùng ngày, ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã quyết định truy tặng giải “Bạn đồng hành quanh tôi” và số tiền 7 triệu đồng cho gia đình thiếu tá Phan Công Việt.
Đ.NAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chia sẻ của bạn đọc:
* Những mất mát thế này là quá lớn lao. Xã hội mất đi một công bộc tận tụy, gia đình mất đi một người con, người anh, người em, người chồng và hơn hết là người cha.
Tôi được biết gia đình anh Việt có nỗi đau riêng. Con anh sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, nhưng với anh, đó chưa bao giờ là nỗi đau lớn nhất. Anh cùng vợ là chị Ly vẫn yêu thương nhau, gia đình đầy khó khăn vật chất ấy vẫn sống lạc quan. Anh vẫn công tác nhiệt thành với nghề của mình.
Anh ra đi là một tổn thất cho ngành, đồng đội vắng đi một đồng nghiệp vui tính, sẵn sàng chia sẻ cùng anh em và luôn đầy tinh thần trách nhiệm khi lãnh nhận nhiệm vụ được giao.
Xin cầu chúc cho anh ra đi thanh thản. Xin được thành tâm chia buồn cùng bạn bè và người thân của anh.
Huỳnh Thanh Trà
* Tôi là người dân sống ngay khu vực mà anh Việt đã hi sinh và chứng kiến tận mắt tinh thần kiên cường khi anh và đồng đội bắt tên cướp đặc biệt nguy hiểm đó. Tôi chứng kiến tuy anh đã bị thương những vẫn cố giữ chặt tên cướp để các đồng đội của anh còng tay thủ phạm rồi mới gục ngã.
Người dân xung quanh ai cũng hỏi thăm tin tức và rồi không ai bảo ai, những giọt nước mắt tự nhiên rơi trên những gương mặt thất thần và đau xót của mọi người khi biết anh đã hi sinh.
Xin nghiêng mình trước tinh thần hi sinh anh dũng và cao cả đó. Cho chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Việt.
Đặng Thanh Liêm
* Xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Việt. Đất nước tự hào khi có những người như anh. Anh Hai em cũng là một chiến sĩ hình sự như anh, nên em hiểu được những nguy hiểm mà các anh phải đối mặt. Cầu mong anh hãy yên nghỉ!
Anh Hai ơi, các anh ơi, em luôn cầu nguyện cho các anh. Hãy để những kẻ xấu đó phải bị trừng trị.
Trần Thị Bích Loan
* Xin gửi đến gia đình anh Việt lời chia buồn sâu sắc, xin được nghiêng mình trước linh cữu của anh. Anh thật xứng đáng là người công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Mong anh hãy yên nghỉ, tuổi trẻ hôm nay sẽ noi gương anh.
Mong các cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa vụ án ra xét xử và có bản án nghiêm khắc trừng trị những kẻ côn đồ, hung hãn trong vụ án này.
Nguyễn Tuấn Anh
* Tôi xin chân thành gửi lời chi buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh Phan Công Việt - chiến sĩ công an Đà Nẵng đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bắt cướp, góp phần bảo vệ sự bình yên cho xã hội. Sự hy sinh của anh Việt là tấm gương sáng cho mọi người học tập nói chung và các chiến sĩ ngành công an nói riêng.
Xin cầu chúc cho linh hồn đồng chí siêu thoát nơi suối vàng!
Đào Sỹ Quang
* Đọc thấy tin đại úy Phan Công Việt hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả người thân và gia đình đại úy Việt. Chúng tôi vô cũng cảm phục trước sự mẫn cán công việc và sự hy sinh dũng cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân như đại úy Phan Công Việt. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh việt anh Việt - người chiến sĩ công an dũng cảm vì dân vì nước.
Chúng tôi đề nghị cơ quan pháp luật cần có biện pháp mạnh tay và tạo điều kiện để các lực lượng vũ trang và nhân dân trừng trị đích đáng những kẻ tội phạm nguy hiểm đang gây ra bao đau thương cho xã hội.
Ngô Văn Hải
* Cháu đang là sinh viên đại học năm cuối. Nhà cháu cũng có anh trai là chiến sĩ cánh sát. Nỗi lo không sao diễn tả được khi nửa đêm anh vùng dậy do có lệnh điều động, cả nhà không thể nào yên giấc.
Cháu biết cảm giác tột cùng của nỗi đau khi mất đi người thân. Cháu xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đinh chiên sĩ Phan Công Việt. Cháu mong nhà nước sẽ có những chính sách khen thưởng xứng đáng với chiến sĩ Việt.
Nguyễn Ngọc Dân
* Từ nhỏ con đã rất thích làm công an và đó cũng chính là ước mơ của con. Bây giờ, con càng thấy được ý nghĩa của nghề này hơn qua sự hy sinh anh dũng của chú đại uý Phan Công Việt. Con thực sự rất khâm phục chú, và con xin gửi lời chia buồn đến gia đình chú.
Phạm Minh Cường
* Anh Việt rất xứng đáng được mọi người, kể cả những đồng nghiệp trong ngành và nhân dân (trong đó có tôi), ngưỡng mộ, trân trọng và tri ân. Vì sự bình yên của nhân dân, anh đã sẵn sàng hy sinh, sự hy sinh vô cùng to lớn. Điều này khiến mọi người có lương tri không phải hổ thẹn, nếu đã có lần trong cuộc sống chỉ biết cho riêng mình, quá lo vun vén cho bản thân, gia đình mình mà quên đi quanh mình luôn có những sự cống hiến, hy sinh không nhỏ.
Là một cán bộ chuyên trách công tác Đoàn, tôi thấy mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới thật sự xứng đáng với những gì mình đang có được. Mong anh sẽ yên nghỉ. Hãy tự hào vì sự ra đi của anh. Đồng nghiệp của anh và những người có lương tri sẽ tiếp tục cuộc chiến của anh, anh à!
Lê Ngọc Hơn
* Được tin đại úy Phan Công Việt anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, tôi thật sự xúc động. Cảm ơn anh và gia đình đã quên những lợi ích riêng tư để bảo vệ bình yên cho chúng tôi. Tôi và gia đình xin được thắp cho anh nén hương lòng. Tôi thành thật chia sẻ sự mất mát lớn lao này với anh và gia đình.
Anh sẽ là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Anh đi xa nhưng tinh thần dũng cảm và sự hy sinh vì nước quên thân vì dân phục vụ luôn mãi mãi hiện hữu trong mỗi chúng tôi. Xin chào vĩnh biệt anh.
Trần Khắc Toản - VTV
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận