07/09/2005 11:17 GMT+7

Để hâm nóng tình yêu

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Tôi và anh ấy đám cưới với nhau đã được 13 năm, đã có 2 con, cả hai chúng tôi đều có việc làm vững chắc. Những năm gần đây, tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho anh ấy không còn đậm đà như xưa nữa.

enpe4aSz.jpgPhóng to
TTO - * Tôi và anh ấy đám cưới với nhau đã được 13 năm, đã có 2 con, cả hai chúng tôi đều có việc làm vững chắc. Những năm gần đây, tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho anh ấy không còn đậm đà như xưa nữa.

Tính tình của anh ấy làm cho tôi rất khó chịu. Bất cứ chuyện gì, dù là rất nhỏ, cũng có thể làm cho anh ấy bực bội, cáu gắt, nhất là sau một ngày chúng tôi đi làm về, vừa gặp mặt nhau, anh ấy đã cau có về những chuyện không đâu vô đâu. Chúng tôi rất ít khi gây gổ với nhau, tại vì tôi là người có tính trầm lặng, những gì anh làm, hay nói, cho dù tôi không thích, tôi cũng không hề cãi lại, nhưng trong lòng tôi không cảm thấy nể nang hay cảm phục anh ấy chút nào.

Tôi không còn hứng thú trong việc chăn gối nữa, mỗi lần anh ấy đi công tác xa, tôi không còn cảm thấy nhớ nhung, thậm chí đôi lúc trong thâm tâm tôi, tôi còn muốn anh đi công tác thường xuyên hơn, để tôi không còn phải nghe những lời cằn nhằn của anh, để tôi có được thời gian rảnh rỗi cho riêng tôi sau khi đi làm về, chứ không phải cứ lo cơm nước như khi có mặt anh ấy ở trong nhà.

Tôi không biết đây có phải là những biểu hiện của sự ràn nứt trong đời sống hôn nhân hay không. Tôi không muốn chúng tôi đổ vỡ, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để cho cuộc sống của chúng tôi vui vẻ hơn. (T.V.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Khó có thể nghi ngờ hơn nữa bởi vì đích thực đây là những biểu hiện đầu tiên của sự rạn nứt trong đời sống vợ chồng và quan hệ tình yêu sau hôn nhân. Tại sao không thích gần gũi chồng mình khi anh ấy là người “của” mình, tại sao muốn anh ấy đi công tác biền biệt khi anh ấy là một phần không thể thiếu trong đời sống của mình, trong con người mình, tại sao lại hoàn toàn không hứng thú và hẫng hụt trong chuyện gối chăn khi nhu cầu được yêu thương là một nhu cầu không thể thiếu? Đừng thờ ờ nữa mà hãy có những động thái để hàn gắn tình cảm càng sớm càng tốt!

Trước nhất, phải hiểu rằng mình chủ động hàn gắn không phải vì mình, do mình có lỗi mà hàn gắn cho tình yêu của mình, cho anh ấy - cho mình và đặc biệt là cho những đứa con của mình. Khoan hãy trách anh ấy là người có lỗi hay mình là người có lỗi mà ít nhất là cả hai người chưa chịu khó dung hòa hay hòa hợp nhau trong đời sống vợ chồng. Có thể đồng ý rằng chị chưa hài lòng về tính tình của anh ấy, có thể anh ấy hay cáu gắt, nói nhiều, hay bực bội, thiếu tinh tế.

Có thể anh ấy hay to tiếng và la toáng vì những chuyện không đâu sau khi đi làm về nhưng chị có tìm hiểu nhiều về công việc anh ấy chưa? Công việc anh ấy có gây nhiều áp lực lắm hay không, cơ quan anh ấy có làm cho anh ấy mệt mỏi - căng thẳng lắm hay không? Hơn thế nữa, chị đã tìm hiểu kỹ lưỡng xem hoàn cảnh thơ ấu của anh ấy như thế nào, nếp sống văn hóa và thói quen sinh hoạt, tích cách của anh ấy được hình thành ra sao để chị thông cảm chứ!

Thứ đến, đành rằng là không thể chấp nhận hoàn toàn nhưng nếu biết đấy chỉ là biểu hiện bên ngoài nhưng thâm tâm anh ấy vẫn yêu chị, yêu con, yêu gia đình và không có ý đồ phản bội thì vẫn còn hạnh phúc chứ? Chị cũng phải xem lại mình một cách nghiêm túc xem mình có làm điều gì để cho anh ấy hụt hẫng hay không, trong thời gian chung sống mình có lỗi lầm gì mà anh ấy không hài lòng đến mức dồn nén nên anh ấy mới xét nét như vậy hay không?

Tại sao chị không hài lòng về anh ấy mà lại không bày tỏ một cách khéo léo và tế nhị để tìm đến sự hòa hợp. Ngay cả chuyện sinh hoạt thường nhật, ngay cả chuyện gối chăn... tất cả đều phải dựa trên những sở thích, thói quen và đặc biệt là cảm xúc. Nói thật lòng và rất dân dã là không nói ra thì sẽ... không ai biết cho nên giải pháp trước mắt là hai vợ chồng chị cần tâm sự chia sẻ thật lòng với nhau.

Hãy tận dụng ngày sinh nhật của con, của mình hoặc của anh ấy hay kỷ niệm ngày cưới hoặc bất kỳ một buổi lễ nào đó để bày tỏ và mong muốn cả hai ngừơi đều thông cảm hơn một tí để có thể chung sống và yêu nhau hơn nữa. Muốn người cố gắng thì trước tiên mình phải cố gắng và nỗ lực gấp bội. Chị phải nghĩ đến điều này thì anh ấy mới có thể nghĩ được điều này. Chúc anh chị sẽ hàn gắn hật tốt những rạn nứt bước đầu để tình yêu thêm đượm, thêm nồng theo thời gian.

* Tôi có đọc chuyên mục này và thấy các nhà tâm lý học trả lời thư cho bạn đọc rất là hay. Tôi muốn hỏi về chuyện của mình, xin vui lòng cho tôi lời khuyên.

Trong lần hẹn đầu tiên của tôi và người bạn trai mới quen, anh ta cứ nhìn tôi cười hoài, và hỏi thăm bâng quơ về cuộc sống, công việc. Chúng tôi hẹn gặp nhau trong quán cafe sang trọng, thoáng mát, cùng uống nước, trò chuyện, cả hai đều cảm thấy thoải mái vui vẻ. Chúng tôi uống nước khoảng hơn 1g đồng hồ, thì tôi có cuộc hẹn nên đòi về, anh ấy thì không muốn về, nhưng cũng chiều theo ý tôi. Anh ấy chở tôi về và muốn cùng ăn tối với tôi, rồi chở tôi về nhà, nhưng tôi nói là tôi có việc bận, sau này cũng được mà, anh ấy đồng ý.

Anh chở tôi về nhà, và nói chúc ngủ ngon. Sau lần đó anh không liên lạc với tôi, tôi muốn hỏi là tại sao? Từ lần hẹn đó tới thời điểm bây giờ là 1 tuần rồi. Anh không gọi điện, nhắn tin, mặc dù trước khi gặp tôi, anh luôn nhắn tin, thỉnh thoảng gọi điện. Tôi muốn biết tình cảm của anh hiện như thế nào? Và tôi nên làm như thế nào cho đúng?

Tôi cũng có tình cảm với anh ấy, và tôi đoán là anh ấy cũng có, nhưng tại sao anh ấy không quan tâm tôi như trước kia? (M.N.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có thể phân tích rõ hơn một ít nếu như bạn cho biết thêm nữa về thông tin “ẩn” chưa nhận thấy trong tình huống của bạn. Anh ấy bao nhiêu tuổi và bạn thì như thế nào, buổi hò hẹn đầu tiên diễn ra như thế nào, anh ấy nói gì và làm gì, cách thức bạn đòi về như thế nào... mới có thể biết rằng cảm xúc anh ấy và sự chân thật của anh ấy. Bạn cũng phải hiểu rằng buổi hẹn đầu tiên rất quan trọng. Nếu mình đã bận rộn thì không nên hẹn với người ấy. Đành rằng hơn một tiếng đồng hồ cũng không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng chắc chắn rằng đối tác của mình sẽ dễ bị cụt hứng, sẽ cảm giác mình chưa hết lòng. Hơn nữa, những gì người ta muốn tìm hiểu mà chưa tìm hiểu được sẽ làm người khác mệt mỏi và lo lắng...

Trước đó anh ta hay gọi điện thoại hay nhắn tin nhưng tuần này anh ta không làm được vì rất nhiều lý do nhưng chắc rằng bạn cho rằng có lý do là anh ta chán bạn rồi. Tuy vậy, đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của bạn chứ không phải là sự thật. Tại sao bạn lại không chủ động làm điều này để biết được sự thật cũng như bày tỏ cảm xúc của mình? Trong quan hệ tình cảm, cả hai phải thực sự chủ động, cả hai phải thật sự trân trọng nhau chứ không thể nào có quy ước bất di bất dịch là con trai phải chủ động hoàn toàn. Nhỡ như anh ấy bận rộn quá mức, anh ấy có chuyện buồn đau trong gia đình, thất bại trong công việc hoặc bị bệnh, bị tai nạn thì sao?

Bạn có thể bắt đầu rồi đấy. Hãy để trái tim của mình lên tiếng thật sự bởi vì đó là nhịp đập, là hơi thở và là rung động đích thực của con người, của tim yêu.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

B.D. thực hiện
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên