06/10/2008 15:54 GMT+7

David Subotic: "Đất nước này đã sưởi ấm tôi"

Theo ANH KHANGDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo ANH KHANGDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường, lúc hanh hao oi nồng, lúc trở gió lành lạnh khiến người dân nơi đây đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng người đàn ông đến từ đất nước Lá phong - David Subotic không những thích thú với khí hậu “đỏng đảnh” đó, mà còn có cảm tình đặc biệt với những con người gần gũi, nhiệt tình, nồng hậu nơi đây.

3GlKpr7N.jpgPhóng to
Tổng giám đốc điều hành của Công ty ACDL có nụ cười rất thân thiện
Thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường, lúc hanh hao oi nồng, lúc trở gió lành lạnh khiến người dân nơi đây đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng người đàn ông đến từ đất nước Lá phong - David Subotic không những thích thú với khí hậu “đỏng đảnh” đó, mà còn có cảm tình đặc biệt với những con người gần gũi, nhiệt tình, nồng hậu nơi đây.

Xứ sở của nắng ấm và bình yên

Đến Việt Nam gần bốn năm nhưng David vẫn chưa hết ngạc nhiên lẫn thích thú vì khí hậu ở đất nước này. Thời tiết ấm áp dễ chịu và Mặt trời lúc nào cũng chói chang đầy sức sống “giống hệt con người nơi đây” như David từng so sánh. Quê hương của ông là Toronto (Canada), nơi hầu như quanh năm giá lạnh, mọi người chỉ có thể tận hưởng khí trời mát mẻ, ấm cúng vài tháng trong năm.

Khi đến TP.HCM làm việc, David không khỏi bị “say” trước ánh nắng chan hòa và hình ảnh phố xá đông vui, mọi hoạt động tấp nập đều diễn ra trên đường phố như một thước phim sống động về đời sống cộng đồng gần gũi, thân tình, khác hẳn Canada.

Cũng như nhiều khách nước ngoài từng đến Việt Nam, David có thói quen la cà khắp mọi con đường chỉ để ngắm nhịp sống xung quanh. Dù đi đường thấy có nhiều rủi ro, từ kẹt xe, “lô cốt” bít bùng đến những chiếc xe chở sắt thép cồng kềnh, chắn ngang không cho ai chạy qua và không ít lần suýt ngã vì xe cộ trên đường rẽ ngoặt đột ngột, nhưng ông vẫn cứ thích dạo trên đường phố đầy hơi thở cuộc sống nơi đây.

Từng sống và làm việc nhiều năm ở Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Serbia, David cảm nhận sự khác biệt rõ nhất giữa Việt Nam và những nước ông đã đi qua chính là sự bình yên. Nhịp sống gấp gáp không làm mất đi tinh thần lạc quan và tính cách nhiệt tình, hiếu khách của người dân. Bằng chứng rõ nhất là trong dòng người hối hả trên đường, lúc nào ông cũng nhận được những nụ cười thân thiện.

Do điều kiện công việc nên vợ và cậu con trai năm tuổi của ông đã dọn hẳn sang Việt Nam để trải nghiệm một cuộc sống mới. Với gia đình nhỏ ấy, những dịp đi xa và tạm trú ở một đất nước mới là một cuộc hành trình đầy thú vị. Có lẽ nhịp sống yên bình, ấm cúng ấy đã thổi thêm hạnh phúc cho gia đình nhỏ của ông: ba tháng trước, vợ chồng David đã chào đón thêm một thành viên mới - một bé gái ra đời ngay giữa xứ sở nhiệt đới đầy nắng ấm này.

Việt Nam có tiềm năng du lịch hơn cả Phuket, Bali hay Macau

o4k1EmCg.jpgPhóng to
David Subotic cùng những đối tác trong ngày khởi công xây dựng khu nghỉ mát Hồ Tràm
Trước khi sang Việt Nam nhận nhiệm vụ tổng giám đốc điều hành Công ty Asian Coast Development (ACDL), David đã biết nơi đây có ngành du lịch đang phát triển. Nhưng khi đã đi du lịch từ Bắc chí Nam, ông hiểu thêm rằng Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan còn nguyên sơ, trong lành mà ít nơi nào có được. Cảnh đẹp tự nhiên ở xứ sở này nếu biết khai thác hợp lý sẽ không thua gì những điểm đến nổi tiếng thế giới.

David yêu những bãi biển trải dài khắp mọi miền đất nước vì mỗi cảnh biển có nét đẹp riêng, sắc nước riêng. Với con mắt của một khách du lịch đồng thời là nhà kinh doanh, ông nhận thấy cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất giàu phù sa nên bờ biển vì thế không được trắng, trong, đẹp như ở miền Trung hay miền Bắc. Do vậy, du khách ở TP.HCM mỗi khi muốn đi du lịch biển phải ra Phan Thiết, xa hơn nữa là Nha Trang hoặc Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ nhận xét đó, David và những đối tác trong Công ty ACDL nghĩ đến một bờ biển chỉ cách TP.HCM chừng trăm cây số: Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Từng đến thành phố biển này nhiều lần, David không khỏi tiếc nuối trước cảnh quan thiên nhiên ngày một xuống cấp do sự khai thác thiếu định hướng nên ông đã nghĩ đến việc xây dựng và bảo tồn cảnh quan tự nhiên ở Hồ Tràm. Dự án Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm mà công ty ông đang xây dựng được đánh giá có vị trí lý tưởng và tiềm năng vượt xa hơn cả Bali, Phuket, thậm chí Macau.

Nguyên Thủ tướng Canada là ông Jean Chrétien hiện đang làm cố vấn cho Công ty ACDL trong dự án 4,2 tỉ USD này với hy vọng thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai nước, song song việc phát triển du lịch thân thiện môi trường ở Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng nhận định: “Tôi tin tưởng rằng dự án Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thành công và mở ra những triển vọng hợp tác lớn hơn nữa giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư”.

Từ một người yêu cảnh đẹp ở Việt Nam, David đang từng bước bắt tay vào xây dựng khu du lịch phức hợp lớn nhất nước ta với nhiều kỳ vọng không nhỏ. Một trong những dự định của ông là “bãi biển sẽ bao quanh khách sạn, và du khách sẽ chơi đùa thoải mái trên bậc thềm sũng nước cùng các chú cá heo”.

Ông cười: “Tôi là một đứa trẻ to xác nên thích cá heo lắm!”. Vẫn với tính cách cởi mở, vui vẻ ấy, David bật mí rằng ông đang học tiếng Việt để hiểu được mọi người xung quanh và thích thú khi mọi người xung quanh “ngẩn tò te” vì không ngờ ông nghe hết mọi điều họ nói. David cười giải thích: “Tôi học tiếng Việt để nghe xem có ai nói xấu mình không”. Đúng là ông đã học được cách nói đùa của người dân thân thiện, nhiệt tình nơi đây rồi.

Theo ANH KHANGDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên