![]() |
Ảnh: Thái Học Sinh |
Dù viết bất cứ đề tài gì chăng nữa, nhưng qua cách gieo vần và sử dụng nhuần nhuyễn các từ tượng thanh, tượng hình mà bài thơ nào của ông dường như cũng gợi nhớ một nỗi buồn man mác. Buồn, nhưng không hề bi lụy. Chỉ là nỗi niềm bâng khuâng, nhẹ nhàng, trong trẻo, vừa đủ độ lay động và lắng sâu vào hồn người thưởng lãm.
Tràn ngập trên khuôn báo in, báo mạng, rồi blog, web cá nhân... là cơ man bài viết tỏ bày niềm nhớ thương, ngưỡng mộ tài năng của ông, là sự kính trọng thật sự một nhân cách lớn. Không chỉ có những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng nhắc nhớ về ông, mà công chúng yêu thơ từ khắp miền đất nước cũng được dịp trang trải tình cảm và sự tiếc nuối vô hạn khi phải chia xa ông - một trong số các nhà thơ tiêu biểu thuộc thế hệ Thơ Mới Việt Nam. Thôi thì bấy nhiêu đó hẳn sẽ làm ông mỉm cười dưới suối vàng. Và riêng bấy nhiêu thôi cũng đủ biết hấp lực của thơ - nhất là thơ hay vẫn còn đấy.
Dư luận bây giờ cho rằng chỉ những ai mơ tưởng hão huyền mới chọn thơ làm tri âm tri kỷ. Một tập thơ in ra khó bán hơn một tác phẩm văn xuôi! Thế nhưng ta tự hỏi: cuộc đời sẽ ra sao nếu thiếu vắng những vần thơ mượt mà, bay bổng? Còn nhớ cách đây chục năm trở về trước, thơ là lựa chọn trước tiên của những đôi nam nữ "tình trong như đã mặt ngoài còn e...". Không ít những bài thơ tình cực hay đã bắc nhịp cầu cho mối lương duyên tốt đẹp.
Có rất nhiều người không hề chọn thơ làm cuộc mưu sinh, song lại xem thơ như là niềm đam mê bất tận, là bến đỗ êm đềm, làm chậm lại những bước chân gấp gáp bởi cuộc cạnh tranh chật vật vì "cơm áo gạo tiền". Khi ấy thơ ca chẳng khác nào là mạch nước ngầm làm thanh sạch tâm hồn, là điểm tựa tinh thần để vượt qua thử thách.
Giới trẻ hôm nay có cơ hội lựa chọn nhiều sản phẩm tinh thần đa dạng khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ quay lưng lại với thơ. Các cuộc thi thơ vẫn mở ra đều đặn hằng năm ở nhiều tờ báo và được các bạn trẻ hưởng ứng nồng nhiệt. Cuộc thi thơ Bút Mới do tuyển tập Áo Trắng tổ chức cũng không là ngoại lệ.
Chạm đến thơ là chạm đến một thế giới nội tâm nhạy cảm nhất. Thế nên khi tâm hồn con người còn bao biến thiên phức tạp thì lẽ đương nhiên thơ sẽ là nơi chốn để ai đó hướng đến những nỗi niềm chung riêng và gửi gắm tâm tình.
Áo Trắng số 14 (ra ngày 1-8-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận