![]() |
Dara Torres cùng con gái Tessa tại hồ bơi |
Người giành HCV ở nội dung trên là VĐV Hà Lan Marleen Veldhuis với thành tích kỷ lục thế giới 23"58. Còn Torres chỉ đoạt HCĐ với thời gian 23"87. Tuy nhiên, cái tên Torres vẫn được báo chí nhắc tới nhiều nhất bởi năm nay cô đã 40 tuổi - độ tuổi mà hầu hết VĐV thể thao đã bước qua phía bên kia sườn dốc.
Thật ra, Torres là cái tên rất quen thuộc với người hâm mộ bơi lội Mỹ. Trong những năm 1980, Torres đã được xem là tài năng trẻ bơi lội của nước Mỹ khi liên tục rực sáng trên đường đua xanh với ba lần phá kỷ lục thế giới nội dung 50m bơi tự do và giành hàng tá huy chương ở những giải đấu mà cô tham dự. Tại thế vận hội Sydney 2000, Torres trở thành nữ VĐV già nhất (33 tuổi) giành huy chương khi đoạt 2 HCV và 3 HCĐ.
Vinh quang đó tưởng chừng lùi dần vào quá khứ khi tuổi tác của Torres ngày càng cao, cùng với việc cô phải nghỉ thi đấu một năm rưỡi để sinh con. Nhưng thật bất ngờ khi ở tuổi 40, "lão bà” vẫn trở lại thật ấn tượng. Tại giải VĐQG Mỹ diễn ra tháng 8-2007, ngay trong lần đầu tiên trở lại Torres đã đoạt 1 HCV và phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 50m bơi tự do, đồng thời giành luôn một suất tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.
Hiện tại, mục tiêu Torres hướng đến là Olympic Bắc Kinh 2008 - giải đấu mà kình ngư người Mỹ này sẽ trở thành nữ VĐV bơi lội già nhất tại Olympic khi cô bước sang tuổi 41! Thú vị hơn, hầu hết đối thủ chính của "lão bà” Torres tại Bắc Kinh đều dưới 20 tuổi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận