Tất nhiên là họ chấp hành pháp luật làm giàu một cách chính đáng, con cái được học hành thành đạt vì ý thức được đồng tiền sạch có mồ hôi nước mắt của cha mẹ tạo ra nên gắng học hành thành tài.
Nói chung không giống các quí tử con ông cháu cha thỏa sức phá phách, đốt tiền của cha mẹ, vì hơn ai hết chúng biết tiền ấy là tiền "chùa" dễ kiếm và kiếm bằng cách nào! Đối với xã hội, của cải họ mang lại cũng là GDP của quốc gia và hơn thế nữa họ đã tạo công ăn việc làm cho bà con, cho xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo...
Nhiều người vì còn giữ cái chất đảng viên, tích cực đóng góp cho các công trình từ thiện, cải thiện thực trạng văn hóa xã hội của địa phương. Trong con mắt của quần chúng nhân dân, họ là mạnh thường quân, là ân nhân, đảng viên hơn cả những đảng viên nhũng nhiễu - thu vén nhưng miệng luôn tụng vô hồn những câu sáo rỗng, chưa chắc đã hiểu thấu đáo, mang tính "kiên trì, kiên định", chậm chuyển biến từ "cai trị" sang phục vụ.
Một bộ phận đảng viên khác, khá đông, để cho vợ con, họ hàng, bạn bè thân thiết đứng tên, để "né". Trong số này, đa số chủ trương làm ăn chân chính, chấp hành pháp luật, rất ngại có chuyện rắc rối, va chạm dính dáng đến pháp luật. Họ chấp nhận thực trạng coi như giải pháp tình thế, cố gắng chịu đựng chờ đợi một sự đổi mới để giải tỏa.
Tuy nhiên có một bộ phận cũng không nhỏ cho rằng đã qua mặt Đảng thì sợ gì không qua mặt pháp luật! Thế là họ dựa vào vị thế, móc nối, lợi dụng tài sản nhà nước, sự am hiểu pháp luật để lách, tạo những sân chơi không bình đẳng có lợi cho cơ sở kinh tế của mình, tạo ra thứ kinh doanh gắn liền với quyền lực, dư luận gọi là mafia (vụ điện kế điện tử, vụ các công ty gia đình của công ty cấp nước...). Đúng như một câu ngạn ngữ "Bóng tối đồng lõa với tội ác".
Lẽ nào ta cứ chấp nhận kéo dài một thực tế mập mờ, nhập nhằng đáng buồn. Như vậy đúng là điều đáng sợ nhất là để đảng viên làm kinh tế chui. Cho đảng viên làm kinh tế là sự minh bạch đáng làm. Đó là một thực tế đang diễn ra, một xu thế không thể gì cưỡng lại được. Thiết nghĩ Đảng nên tổ chức trưng cầu ý kiến từng đảng viên, chúng ta sẽ thấy ý nguyện của đảng viên trong Đảng. Con số sẽ nói lên tất cả. Chúng ta không sợ như vậy Đảng biến chất, đổi màu, không kiên định, kiên trì nếu đấy là ý nguyện của đại bộ phận đảng viên.
Trao quyền dễ dẫn đến lạm quyền
Không ai có thể phủ nhận là để lãnh đạo đất nước, điều nhất thiết là phải huy động sự tham gia của nhiều tầng lớp khác nhau. Một đất nước muốn phát triển bền vững, chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp trí tuệ của những người làm kinh tế tư nhân, những người năng động, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thành lập và quản lý những tế bào của nền kinh tế (doanh nghiệp), là người hiểu rõ nhất về thương trường cũng như sự vận hành của các thiết chế trong môi trường kinh doanh.
Về mặt thực tiễn, và là vấn đề đáng quan tâm hơn, chính là: nếu như hiện nay tình trạng tham nhũng đang xảy ra một cách nghiêm trọng trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, những người mà hiện tại được xem chỉ toàn là những người vì lý tưởng cộng sản, toàn là những người muốn xóa bỏ bóc lột... thì việc để những người tư bản tham gia hàng ngũ đó liệu chúng ta có thể kiểm soát hiệu quả nhằm tránh những người cơ hội muốn vào Đảng nhằm tạo quyền lực và lợi dụng nó cho những hoạt động kinh doanh phi pháp của mình không?
Một thiết chế mà ở đó tham nhũng đang xảy ra như “chuyện thường ngày”, tức là cơ chế kiểm tra, giám sát và đối trọng của nó chưa có hiệu quả. Mà một khi vấn đề này chưa hiệu quả thì bất cứ một sự trao quyền nào cũng rất dễ dẫn đến sự lạm quyền. Mà sự lạm quyền trong trường hợp này là vấn đề không thể xem thường.
Tôi rất tán đồng việc cho tư bản tư nhân tham gia lãnh đạo đất nước, nhưng tôi rất nghi ngại việc họ tham gia bằng cách đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hãy cho họ tham gia bằng một cách khác. Một xã hội dân chủ thì ít nhất phải để cho người muốn tham gia quản lý đất nước được lựa chọn con đường và cách thức mà họ tham gia. Tại sao muốn tham gia quản lý đất nước thì chỉ có con đường duy nhất là tham gia vào Đảng Cộng sản?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận