![]() |
Bộ phận thiết kế của Công ty D.N.G. trong buổi phân tích dự án - Ảnh: T.H. |
“Chuyên gia” chợ máy tính…
Từ năm 1 Nguyễn Hữu Nguyên Châu (ĐHDL Hùng Vương) đã là “chuyên gia” phần cứng máy tính. Rảnh giờ nào là Châu lại lang thang tại các chợ vi tính ở Tôn Thất Tùng, Sương Nguyệt Anh (Q.1)... để kiếm “mối”.
Châu làm tất tật: lắp ráp, cài đặt chương trình, tư vấn về máy tính... Gặp trục trặc? Chạy lên trường níu áo thầy hoặc ghé cửa hàng nào đó hỏi, “ghi vào sổ tay để sau này gặp lại còn biết cách xử lý”. Việc gì cũng qua, chưa có lần nào phá sản phải đền.
Khi máy được lắp đặt, một hai tuần Châu ghé tới “xem”, hướng dẫn thêm khách cách sử dụng, thế là được thương thêm. Gặp “dịch virus”, máy của nhiều khách hàng cùng một lúc gặp sự cố, điện thoại Châu reo liên tục.
Khách hàng sửa máy tính sợ bị đổi đồ, thường gọi thợ quen. SV làm phần cứng rất chịu khó tiếp thị mình. Chiêu được sử dụng nhiều nhất là in tờ rơi, name card phân phát khắp nơi, rồi giới thiệu khách cho nhau để làm ăn.
“Làm phần cứng ít có cơ hội phát triển, đòi hỏi đầu tư lớn. Lập nhóm chỉ lấy ngắn nuôi dài, sửa máy để kiếm tiền nuôi nhóm, thực hiện mục tiêu lớn hơn” - Quốc Hưng, nhóm trưởng nhóm SW, nói.
Số thành viên trong nhóm của Hưng bằng một đội bóng. Họ nuôi nhóm bằng cách khi nhận sửa máy được 50.000 đồng thì nộp lại cho nhóm 20.000 đồng làm quĩ với mục tiêu mở cửa hàng, thành lập công ty thiết kế web...
Có thể nói, Cao đẳng bán công Hoa Sen là trường có SV “hành nghề” sửa máy tính đông nhất hiện nay. Anh chàng Hoa Hồng Ánh (K.2001 CĐBC Hoa Sen) dáng trông rất bụi, lúc nào cũng mang theo cái cặp to tướng đựng đồ nghề (hơn 200 CD drive, softwave và cái tuôcnơvit...), có người “alô”, Ánh đến ngay!
Mỗi tuần Ánh nhận sửa chừng mười máy tính “nhưng lấy tiền chỉ vài ba cái, kiếm được khoảng hơn 200.000 đồng”. Máy tính bị hỏng nặng mới lấy tiền, ít khi nào lấy hơn 100.000 đồng, còn máy bị lỗi chương trình, chỉ cần cài lại là máy chạy tốt, không lấy tiền mà “gài độ” giữ mối lần sau sửa tiếp.
“SV làm việc cẩn thận, nhiệt tình và tính tiền cũng... rất SV” – anh Vũ An, chủ một công ty thiết kế quảng cáo trên đường Lý Thái Tổ, Q.10, đánh giá. Vì đặc thù của công việc, máy tính của công ty thường gặp sự cố (hư card màn hình, lỗi drive...).
Ngày trước khi máy hư anh gọi đến ngay công ty bán máy, từ khi anh gặp một SV ở chợ máy tính Tôn Thất Tùng, mỗi khi máy tính của anh bị hư, anh “alô” cho một nhóm SV quen thuộc!
Tất nhiên cũng có những con sâu làm rầu nồi canh kiểu như khi cài đặt chương trình thả thêm vài con virus vô máy tính, “luộc máy” theo yêu cầu của các “cô chiêu, cậu ấm”, nhưng chắc chắn đấy không phải là chuyện phổ biến trong giới “chuyên gia” máy tính thời giảng đường!
Và chủ các “xưởng” phần mềm SV
Tên SSDG - nhóm phát triển phần mềm sinh viên học sinh (SVHS) - nay đã khá quen thuộc với không ít bạn trẻ. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2001, anh SV năm 2 Trần Quí Thịnh (CĐBC Hoa Sen) nổi hứng tập tành viết phần mềm. Một mình “cày” không đủ sức, Thịnh đã rủ thêm ba bạn trai học chung trường nhập cuộc. Tháng 9-2002, SSDG ra đời với “mục tiêu hàng đầu là học tập, không phải để kinh doanh”.
Nhóm tụ tập tại “văn phòng làm việc” là căn phòng nhỏ ở nhà Thịnh với chiếc máy vi tính (ba Thịnh tài trợ): tìm kiếm - biên tập dữ liệu, thiết kế đồ họa - kỹ thuật lập trình, đóng gói - kiểm tra và bộ phận marketing.
Sau ba tháng hì hục, sản phẩm đầu tay của SSDG - CD Rom Student Soft1.0 (cẩm nang SVHS) được “chào hàng”. Thịnh đến hàng trăm cửa hàng CD Rom rao bán sản phẩm. Có khi phải ôm cả máy vi tính đến biểu diễn, thuyết phục hết lời người ta mới chịu nhận CD Rom bán. 1.000 CD đầu tiên cũng được bán sạch.
Thời gian ngắn sau CD Rom Student Soft 2.0 tiếp tục “ra lò” với hơn 150 khối kiến thức (văn hóa, văn học, lịch sử, nghệ thuật, góc học tập…), lần này sản phẩm bán chạy như tôm tươi. SSDG đến nay đã có hơn 10 sản phẩm chỉ phục vụ SVHS (Cẩm nang Đoàn Đội, Bước chân SV, Đố vui để học, IT trong tầm tay...), đã tham gia hơn 20 hội chợ triển lãm tại nhiều tỉnh thành.
Hiện nhóm đã có 12 máy vi tính, máy scanner, laptop và đầu ghi CD… với 25 thành viên, “già” nhất là Thịnh, nhóm trưởng sinh 1980. Mỗi năm SSDG còn nhận hàng chục SV Trường CĐBC Hoa Sen về thực tập nhận thức tại nhóm.
Còn Công ty TNHH D.N.G của 10 SV năm 3 Trung tâm Phát triển CNTT (CITD - ĐHQG TP.HCM) đã có tiếng tăm. Mười chàng trai trẻ đã gặp nhau trong “tư tưởng lớn”: góp vốn thành lập công ty. Tháng 6-2003, Nguyễn Trung Hoàng trở thành giám đốc công ty cung cấp các giải pháp tin học, sản xuất phần mềm, thiết kế website, đồ họa...với ba bộ phận hẳn hoi: thiết kế, kinh doanh - tiếp thị và bảo hành - chăm sóc khách hàng.
Giám đốc cùng các thành viên lập trang web: “quăng” thông tin của công ty lên mạng, lùng sục trên các báo tìm doanh nghiệp mới ra đời để “tấn công”. Những sản phẩm đầu tiên cũng được giao tận tay khách hàng như : các website của nhóm nhạc Sao Mai, cửa hàng Tí Nị, siêu thị điện máy Kỳ Đồng…
Sau này, theo yêu cầu của khách hàng, công ty còn nhận thiết kế các sản phẩm như: brochure, logo, bao bì, name card… Nhóm còn tạo một “sân chơi” thú vị: www.cuasotinhoc.com với hàng ngàn bạn trẻ truy cập.
Nhưng với mười bạn trẻ này, lập công ty không phải chỉ để kiếm tiền, việc học vẫn là số một. Những ngày công ty đóng cửa, khách hàng đều biết các “ông chủ” đang vào mùa thi. Làm việc là để “làm quen thương trường và khi ra trường có thể làm việc được ngay” - họ nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận