13/02/2007 06:02 GMT+7

Đại tiệc âm nhạc 2007: Đêm của những người tốt

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TT - Lễ trao giải Grammy 2007 quả thật là một đại tiệc với sự tham dự của nhiều tài danh âm nhạc. Và tấm màn nhung đã khép lại vào đêm 11-2 (trưa 12-2 giờ VN), sau khi cô đào Scarlett Johansson công bố giải cuối cùng, cũng là giải quan trọng nhất: album ủa năm cho nhóm Dixie Chicks.

0rs4L8cc.jpgPhóng to
Mary J. Blige hát cùng dàn nhạc giao hưởng trên sân khấu - Ảnh: Reuters
TT - Lễ trao giải Grammy 2007 quả thật là một đại tiệc với sự tham dự của nhiều tài danh âm nhạc. Và tấm màn nhung đã khép lại vào đêm 11-2 (trưa 12-2 giờ VN), sau khi cô đào Scarlett Johansson công bố giải cuối cùng, cũng là giải quan trọng nhất: album ủa năm cho nhóm Dixie Chicks.

Kết quả Grammy lần thứ 49: Khi “Gà con” khoe tiếng gáyDanh sách giải thưởng Grammy lần thứ 49

Giây phút ngọt ngào

Giải album của năm Taking the long way đã hoàn tất đủ bộ năm tượng vàng Grammy 2007 từ năm đề cử cho Dixie Chicks (nhóm còn đoạt hai giải quan trọng khác là ca khúc và ghi âm của năm cho bài Not ready to make nice cùng hai giải ở riêng hạng mục country cho album và nhóm trình diễn hay nhất).

Nhưng gây dấu ấn trong đêm Grammy còn có nữ hoàng hip-hop và soul Mary J. Blige. Trên bục nhận giải (tổng cộng ba giải: album R&B The breakthrough, nữ nghệ sĩ trình diễn R&B và ca khúc R&B Be without you), Blige đẫm lệ nói thành quả của cô "chứng minh rằng tôi không những là nghệ sĩ và nhà sáng tác, mà còn cho thấy tôi đang trở thành một người tốt đẹp hơn. Đêm nay, chúng ta chúc mừng vì con người trở nên tốt đẹp hơn". Blige hoạt động nghệ thuật 15 năm qua và cô thường hay bày tỏ những vấn đề về tính cách hoặc lòng tự trọng trong ca khúc. Kỳ này, Blige hát về tình yêu tích cực thay cho tiêu cực.

Trong khi đó, chiến thắng của cô gái trẻ xinh đẹp tựa một nàng công chúa Carrie Underwood (giải nghệ sĩ mới xuất sắc, nữ nghệ sĩ country và ca khúc country) cũng là một sự "tái lai" bởi Carrie xuất thân từ chương trình truyền hình American Idol - khiến mọi người nhớ tới một "American Idol" khác từng đoạt hai giải Grammy hồi năm ngoái là Kelly Clarkson.

Carrie vui nhưng người trẻ khác lại buồn: hai đại diện làng nhạc Anh James Blunt và Corinne Bailey Rae ra về tay trắng. Nét ngây thơ hồn hậu của Corinne (lần đầu dự hội Grammy) khiến mọi người mong sao sẽ gặp lại cô ở những năm tới. Còn "lính chiến" James Blunt lại hơi khớp nên trình diễn bài You're beautiful không tạo cảm xúc vốn có như trong bản ghi âm làm xao xuyến biết bao người trẻ suốt năm 2006.

Nhiều gương mặt cựu trào đoạt giải không nằm ngoài dự đoán như Stevie Wonder và Tony Bennett (hợp tác hát pop với ca khúc Once in my life). “Tôi muốn nói với mọi người rằng đây là giây phút cực kỳ ngọt ngào bởi tôi xin dâng tặng giải thưởng này cho mẹ của mình” - Stevie Wonder gây nên sự xúc động khi tưởng nhớ đến mẹ ông đã qua đời năm qua.

Vài giải thưởng khác:

Nam nghệ sĩ hát pop và album hát pop: John Mayer. Nữ nghệ sĩ hát pop: Christina Aguilera. Nhóm hát pop: The Black Eyed Peas. Album rap và ca khúc rap: Ludacris. Album Electronic/Dance: Madonna.

"Em trình diễn rất tốt!"

Nếu như logo Grammy 2007 chứa đường nét và màu sắc cam, xanh lá cây tươi trẻ thì đêm trao giải khán phòng lại mang màu đỏ thẫm sang trọng (khán giả VN theo dõi trực tiếp qua kênh truyền hình cáp StarWorld). Các màn trình diễn âm nhạc tại Grammy 2007 vì vậy cũng hấp dẫn từ sự dung chứa hai phong cách: tôn vinh quá khứ song hành giới thiệu tài năng trẻ.

Nét hoài cổ của Grammy 2007 xuất hiện ngay từ tiết mục mở màn đêm hội với sự tái hợp sau hơn hai thập niên của nhóm rock Police (chơi lại bản Roxanne lừng danh). Thủ lĩnh Sting vẫn giản dị với trang phục giống hệt như lần anh hát ở sân Phan Đình Phùng (TP.HCM) hơn mười năm trước. Đến gần cuối chương trình, nhóm rock cựu trào Red Hot Chili Peppers (đoạt giải album rock, nhóm trình diễn rock và ca khúc rock từ bộ đĩa đôi Stadium Arcadium) có màn trình diễn không thể đẹp hơn với khán phòng ngập bông giấy trắng bay như tuyết đổ, còn khán giả thì đứng hết cả lên để tán thưởng.

Rascal Flatts và Carrie Underwood đã hát liên khúc tri ân người nghệ sĩ tiên phong dòng nhạc country Bob Wills và tay trống Don Henley của nhóm Eagles. Smokey Robinson và Christina Aguilera hát It's a man's, Man's, Man's world để tưởng nhớ "bố già nhạc soul" James Brown vừa qua đời cuối năm 2006. Lionel Richie hát lại ca khúc hit của thập niên 1980 Hello và Smokey Robinson hát bài cổ điển The tracks of my tears để tôn vinh dòng nhạc R&B.

Và lần đầu tiên trong lịch sử, giải Grammy kết nối với công nghệ mới khi tổ chức cuộc thi “Khoảnh khắc Grammy của tôi” cho các ca sĩ trẻ vô danh giành một suất hát bên cạnh ngôi sao Justin Timberlake ngay trên sân khấu Grammy! Suất hát này lại được quyết bởi chính công chúng (bình chọn qua mạng hoặc nhắn tin điện thoại).

Kết quả người thắng là cô gái vừa tròn 19 tuổi Robyn Troup đến từ Texas. Robyn đã hát rất tự tin ca khúc Ain't no sunshine/My love khiến chính Justin phải thốt lên khen ngợi: “Em trình diễn rất tốt, cô gái ạ!”. Sự kiện này cho thấy Grammy không hề là một thành trì bảo thủ mà rất biết hòa nhập với hơi thở thời đại (ứng dụng công nghệ, tạo cơ hội cho giới trẻ...).

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên