22/09/2009 06:08 GMT+7

"Đại ác mộng" với công trình xây chung cư

Mai Le Vinh
Mai Le Vinh

TT - Cũng như anh Janak Vadgama (tác giả bài “Ác mộng hàng xóm xây nhà”, Tuổi Trẻ ngày 18-9-2009), tôi là một người trong cuộc khốn khổ.

Người trong cuộc

“Đại ác mộng” với công trình xây chung cư

TT - Cũng như anh Janak Vadgama (tác giả bài “Ác mộng hàng xóm xây nhà”, Tuổi Trẻ ngày 18-9-2009), tôi là một người trong cuộc khốn khổ.

Theo tôi, anh dùng chữ ác mộng là còn quá nhẹ bởi ác mộng dù đáng sợ nhưng sẽ chấm hết khi người đang mơ thức dậy. Còn ác mộng do công trình xây dựng là có thật, lại kéo dài ngày này qua ngày khác, tra tấn người sống gần công trình ngày cũng như đêm.

ImageView.aspx?ThumbnailID=362812
Theo bà con trong khu vực, công trình xây dựng chung cư Cù Lao Chà, P.17, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) nhiều khi đổ bêtông tới 4g sáng, gây ồn ào làm mọi người không ngủ được - Ảnh: THUẬN THẮNG

Chuyện xảy ra như cơm bữa!

Việc xây nhà gây tiếng ồn quá lớn hoặc gây hư hỏng nhà hàng xóm là chuyện như cơm bữa ở VN và tôi cũng là nạn nhân. Hơn hai tháng nay nhà bên cạnh nhà tôi xây sửa lại tạo ra tiếng ồn lớn không chịu nổi.

Nhiều lần nghe tiếng đập mạnh tôi sang kiểm tra thì thấy những người thi công đã đập thủng tường nhà tôi. Chưa hết, họ còn đóng đinh vào tường nhà tôi để dựng côppha và treo dây điện (họ không dựng giàn giáo cho tới khi gia đình tôi phản đối và mời thanh tra xây dựng tới kiểm tra). Hậu quả là nhà tôi đã xuất hiện các vết nứt và bị thấm, mốc rất nặng...

Còn chuyện để bừa bãi vật liệu xây dựng, trong khu phố tôi ở hiện có năm nhà đang xây sửa, cả năm nhà cùng để tràn lan vật liệu xây dựng chiếm gần hết đường hẻm. Ngoài ra, người ta còn không có ý thức quét dọn, để cát theo nước mưa chảy xuống cống gây tắc, nghẹt.

Mai Le Vinh

Nhà tôi gần bên công trình xây chung cư ở đường Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Nếu phiền phức từ những công trình xây, sửa nhà riêng lẻ của hàng xóm đã đủ thành ác mộng thì công trình xây chung cư phải nói là “đại ác mộng”!

Trước hết là tiếng ồn. Cứ tầm 11, 12g khuya, lúc cả nhà vừa thiu thiu ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì “ầm”, “ầm”, “xoảng”... những tiếng động như trời giáng vang lên: công nhân đang dỡ sắt cây, cứ từ trên xe cao buông thẳng xuống đất, cách hàng trăm mét còn nghe loảng xoảng. Nút tai chẳng ăn thua, tưởng phát điên lên được. Người dân xung quanh chịu không nổi góp ý, sau đó có nhẹ nhàng được chút rồi đâu lại vào đấy.

Lúc đổ móng, xe tải, xe trộn bêtông vào ra công trình cả đêm. Không hiểu sao có những chiếc xe cứ để máy nổ hàng chục phút, xả khói mù mịt một vùng. Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt vì những tiếng la hét dữ dội, nghe cứ như có tai nạn kinh hoàng, té ra chỉ là một cuộc bốc dỡ hàng.

Sáng sớm, chưa kịp định thần thì đã được “điểm tâm” bằng tiếng những cây sắt kéo lê, quăng, thảy. Cả tuần mệt mỏi, cứ tưởng thứ bảy, chủ nhật sẽ được giải thoát khỏi tiếng ồn. Nhưng không, hai ngày này công trình cũng làm nốt, thậm chí dường như còn làm tích cực hơn?!

Đó là chưa kể một dạo cứ chiều chiều lúc vợ chồng con cái ăn cơm, có nhu cầu chia sẻ, hàn huyên thì từ bên công trình tiếng nhạc ầm ĩ vọng ra. Ngày nào chúng tôi cũng phải nghe “Thi ơi Thi ơi Thi Thi biết biết không Thi, khi con tim yêu thương là chết với đau thương...”. Khổ lỗ tai muốn chết đi được!

Nỗi khổ thứ hai kinh hoàng không kém là bụi. Bàn ghế, nhà cửa vừa lau xong, quệt ngón tay thử thấy đen thui. Thật ra đổ tội hết cho công trình cũng hơi oan, bụi còn do bờ kè đất đá ngổn ngang. Tội nghiệp con tôi, từ lúc công trình bắt đầu xây dựng tới giờ cháu lên cơn suyễn thường xuyên, cả đêm ngồi thở dốc. Tôi đưa con đi khám, bác sĩ hỏi một hồi, cho một mớ thuốc, nhưng câu kết luận của bác sĩ làm tôi muốn... chết giấc: “Thuốc chỉ là hỗ trợ, muốn bé hết suyễn chị phải dời nhà đi chỗ khác ngay trong vòng một tháng”.

Vợ chồng chúng tôi nhìn nhau, đành phải đi thôi. Đi để tránh ác mộng dù sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Tự dưng nhà mình đang ở yên lành lại phải khăn đùm khăn gói bỏ đi. Đi tìm nhà không như người ta thường chú ý rộng hẹp, đẹp xấu, giá cả, câu đầu môi của vợ chồng chúng tôi hỏi là gần đó có công trình xây dựng nào không. Hãi lắm!

THẢO YẾN (TP.HCM)

Mai Le Vinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên