Còng tay vào ghế chờ... ăn nhậu
![]() |
Đại úy Nguyễn Văn Bốn (bên trái), thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt, đang dẫn giải người thanh niên bị còng tay rời quán nhậu - Ảnh: H.K. |
Theo điều tra của Tuổi Trẻ, trưa 18-2, sau khi làm thủ tục tiếp nhận bàn giao đối tượng, nhóm cán bộ cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt nhận lời mời từ một nhóm người ở TP.HCM đến quán bia tươi Hoa Viên để nhậu! Qua xác minh, người đàn ông trong hình dẫn giải người thanh niên từ trong quán Hoa Viên bước ra là đại úy Nguyễn Văn Bốn.
Trước đây, ông Bốn từng là cảnh sát bảo vệ của Công an TP Đà Lạt. Sau khi bị giảm biên chế, ông Bốn đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Sau khi về nước, ông Bốn được tuyển dụng trở lại ngành công an. Ba người còn lại là Bùi Hớn Minh, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Đinh Văn Tư, điều tra viên và người lái xe tên Hòa.
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm Luật sư Nguyễn Văn Hậu (trưởng ban tuyên truyền Hội luật gia TP.HCM): - Với những thông tin mà Tuổi Trẻ đã nêu, tôi nhận thấy nhóm cảnh sát dẫn giải bị can vào quán bia Hoa Viên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm việc riêng. Chính vì vậy, hành vi của nhóm cảnh sát này phải bị xử lý kỷ luật theo qui định của pháp lệnh cán bộ công chức. Bên cạnh đó, theo tôi, cơ quan điều tra cũng có thể điều tra, thu thập thêm các chứng cứ để xử lý hình sự đối với hành vi làm nhục người khác của nhóm cảnh sát này. Việc còng tay một bị can vào ghế của quán nhậu để chờ cả nhóm ăn nhậu xong mới dẫn giải đi tiếp là một hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm con người. V.C.M. (ghi) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận