Tôi cũng là một thầy thuốc, cảm thấy buồn lòng và xấu hổ trước những hành vi vô nhân đạo của các đồng nghiệp mà bài viết của hai phóng viên Lê Thanh Hà và Quang Vinh đã viết trong bài “Liên minh tay ba...” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 5-5.
Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã cho bạn đọc thấy “cái lưng” của ngành y tế. Cách đây bốn năm, Đài truyền hình Hà Nội dựng bộ phim truyện truyền hình 10 tập Lời thề Hippocrate do tôi viết kịch bản đã được người xem hoan nghênh vì dám mạnh dạn phê phán những hành vi thiếu y đức của một số thầy thuốc. Tiếc thay, lãnh đạo ngành y tế đã giội nước lạnh vào tôi qua bài viết trên tờ Sức Khỏe Và Đời Sống, đại ý nói rằng tôi đã vạch áo cho người xem lưng...!
Chúng ta trân trọng sự đóng góp của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhiều thầy thuốc đã nêu những tấm gương tận tụy trong việc cứu chữa người bệnh. Song từ ngày chuyển sang nền kinh tế thị trường, y đức ở nước ta bị xói mòn từng bước, đến mức nghiêm trọng. Nhiều thầy thuốc đã chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền, không còn giữ được chữ tâm. Nhiều người biết và đã than phiền về tình trạng này nhưng chưa có những bài viết cụ thể. Vì thế, tôi rất tâm đắc với bài viết của Tuổi Trẻ đã cho chúng ta thấy mức độ ghẻ lở của “cái lưng” ngành thuốc. Vâng, đã quá muộn để điều trị sự ghẻ lở đó, sao Nhà nước chưa ra tay?
Các đồng nghiệp của tôi ơi, tôi xin nhắc lại một điều cốt lõi trong lời thề Hippocrate: “Không được coi nghề thuốc là nghề thương mại, nghề kiếm sống thông thường...”. Lời thề của người thầy thuốc mà các vị đã thề cũng dạy chúng ta hãy làm như lời Bác Hồ đã dạy: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Hãy vì danh dự của người thầy thuốc, hãy tôn trọng lời thề chúng ta đã vung tay thề dưới cờ Tổ quốc, dưới tượng Hải Thượng Lãn Ông và trước anh linh các bậc cao minh trong y học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận