TTO - Không ngược với dự đoán giới chuyên môn, Bình Dương lại gục ngã trên sân Cao Lãnh trong khi Đà Nẵng có chiến thắng xứng đáng trước Thanh Hóa vào chiều 15-5.
Mất tới ba trong số bốn trung vệ vì chấn thương, kỷ luật, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải kéo hậu vệ phải Hoàng Quảng vào đá trung vệ cùng Cao Cường. Hơn ba năm kể từ ngày rời lớp năng khiếu U-19, Hoàng Quảng mới trở lại vai trò quen thuộc này. Không có chiều cao lý tưởng, xoay trở khá chậm nhưng bù lại Hoàng Quảng chơi hết sức chắc chắn trong trận gặp Thanh Hóa.
Chơi trên sân đối phương nhưng Thanh Hóa chủ động chọn lối đá đôi công với Đà Nẵng. Có lẽ HLV Vũ Trường Giang nghĩ rằng “cơn bão” chấn thương đã lấy đi của những nhà đương kim vô địch tới tám trụ cột, do vậy họ không còn giữ được sức mạnh vốn có nên ông Giang ra lệnh cho học trò chơi chủ động ngay từ lúc nhập cuộc.
Đúng là Đà Nãng không còn giữ được sức mạnh về chuyên môn và sức bền thể lực sau 120 phút quần quật với Bình Dương cách đây vài hôm, nhưng họ vẫn còn đó những ngón đánh lợi hại cùng những nhân tố mà ông Giang chưa kịp nghĩ đến.
Phút 9, từ giữa sân bên cánh phải, Nicolas phóng đường chuyền dài chéo xuống góc trái. Bóng trôi qua tầm đầu của tiền đạo Merlo. Thay vì đón bóng tổ chức phản công, hậu vệ Di Linh lại trả ngược về cho thủ môn Mạnh Dũng. Oái oăm ở chỗ cú trả bóng tai hại ấy lại quá nhẹ. Nhanh như cắt, tiền vệ Hùng Sơn (tác giả bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho Đà Nẵng vào tối 12-5) lao theo thật nhanh, khéo léo dùng động tác giả lừa bóng qua thủ môn Mạnh Dũng rồi ung dung xỉa bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0.
120 phút căng thẳng trước Bình Dương đã lấy đi qua nhiều sức lực của Đà Nẵng. Tiền vệ trung tâm Thanh Hưng mất dạng ở trận này. May thay cỗ máy của Đà Nẵng vẫn vận hành trơn tru nhờ nền tảng thể lực dẻo dai và sự phối hợp trên cả tuyệt vời của cặp Nicolas - Rogierio. Chính bộ đôi này đã làm lu mờ hàng tiền vệ đội khách.
Phút 57, phát hiện Thanh Hóa chỉ còn cắm mỗi Văn Thắng ở tuyến đầu, HLV Lê Huỳnh Đức liền rút hậu vệ trái Quốc Thanh ra, tung Minh Tuấn vào đá tiền đạo bên cạnh Merlo - Diego. Ba mũi nhọn này thi nhau gây sức ép dữ dội về phía khung thành đối phương. Luôn phải đối mặt với sức ép thường trực, hàng thủ Thanh Hóa dần đánh mất sự tỉnh táo.
Phút 69, trung vệ Anh Tuấn (Thanh Hóa) nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha va chạm không có gì nguy hiểm giữa sân nhưng lại cố tình đưa cao chân gây nguy hiểm với Nguyên Sa. Đúng năm phút sau, cũng với một pha cản phá cao chân gây chấn thương nặng cho Nicolas (Đà Nẵng), trung vệ Kankam lãnh thẻ đỏ trực tiếp. Mất đứt cặp trung vệ, Thanh Hóa chẳng khác nào cua gãy càng.
Phút 78, màn giao trả một hai hết sức nhịp nhàng ngay chính diện khung thành của Hùng Sơn và Merlo khép lại bằng cú đá sệt căng vào góc xa nhân đôi khoảng cách 2-0 cho đội chủ nhà. Chưa hết choáng váng, hai phút sau dó lại Merlo chặn đứng mọi hi vọng mong manh trong việc lật ngược thế trận của Thanh Hóa bằng pha dứt điểm sệt vào góc hẹp. Ở bàn thắng này Merlo là người khởi xướng tấn công từ giữa sân, anh bật bóng cho Rogierio đi qua hai hậu vệ Thanh Hóa sút bật người thủ môn Mạnh Dũng. Bóng dội ra góc phải, Merlo lao theo vuốt bóng bằng má trong chân phải, nâng tỉ số lên 3-0.
Ở phút đá bù giờ thứ hai, Das Silva ghi bàn thắng danh dự 1-3 cho Thanh Hóa. Một chút khó hiểu với HLV Vũ Trường Giang là sau lúc cặp trung vệ Anh Tuấn - Kankam bị truất quyền thi đấu, ông Giang ngồi như hóa đá ở khu vực kỹ thuật. Mãi đến khi đội nhà thua 0-3, ông mới sực tỉnh để tung trung vệ dự bị Mai Xuân Hợp vào trám chỗ!
Dù không có đội hình mạnh nhất, Đà Nẵng vẫn chiến thắng đầy thuyết phục trước Thanh Hóa. Trận thắng này của đội bóng sông Hàn càng gây thêm áp lực lên T&T trước giờ đại biểu thủ đô đối mặt với Navibank Sài Gòn vào chiều 16-5 trên sân Thống Nhất.
Samson lên tiếng
Trận đấu vừa khởi đi không bao lâu, Đồng Tháp đã có dịp mở tỉ số. Thủ môn Minh Quang rời cầu môn xông ra truy cản Samson và làm ngã tiền đạo này trong vòng cấm địa. Trọng tài Nguyễn Phi Long chỉ tay vào chấm phạt đền. Không quá khó để Samson hạ gục người vừa phạm lỗi với mình, mở tỉ số 1-0 cho Đồng Tháp.
Cũng chính tiền đạo đến từ Nigieria Samson làm ngất ngây hàng ngàn khán giả trên sân Cao Lãnh bằng cú đúp nâng tỉ số lên 2-0 sau khi lao vào đá nối cận thành từ quả chuyền của Duy Khang. Giữa hiệp nhì, Anh Đức phá bẫy việt vị, ghi bàn thắng danh dự 1-2 cho đội khách Bình Dương.
Hi vọng thoát đi xa ở nhóm dẫn đầu của Bình Dương bị chặn đứng bởi Đồng Tháp. Thêm một lần nữa, sân Cao Lãnh là nơi "khóc hận" của các đội bóng đại gia, trước Bình Dương là hàng loạt tên tuổi như V.Ninh Bình, T&T, Hoàng Anh Gia Lai. Biết đâu giữa tuần tới sẽ đến lượt đương kim vô địch Đà Nẵng trong trận đấu bù vòng 2 với Đồng Tháp ngày 19-5.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận