10/10/2006 19:50 GMT+7

Cúp bóng đá thủ đô 2006: Ra quân tạm được

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chúng tôi sẽ đoạt chức vô địch Cúp bóng đá thủ đô. Lời tuyên bố hùng hồn của HLV Alfred Riedl đã thành một nửa hiện thực sau khi thắng Olympic Malaysia đến 4-0 trong ngày khai mạc. Thắng tiếp Olympic Thái Lan ở trận chót (ngày 14-10), lời hứa ấy sẽ hoàn tất.

Tpht8y2Q.jpgPhóng to
Minh Phương (áo đỏ) xứng đáng là thủ lĩnh của hàng tiền vệ tuyển Việt Nam - Ảnh: Quang Minh
TTO - Chúng tôi sẽ đoạt chức vô địch Cúp bóng đá thủ đô. Lời tuyên bố hùng hồn của HLV Alfred Riedl đã thành một nửa hiện thực sau khi thắng Olympic Malaysia đến 4-0 trong ngày khai mạc. Thắng tiếp Olympic Thái Lan ở trận chót (ngày 14-10), lời hứa ấy sẽ hoàn tất.

Tạm được, đó là nhận định chung của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau lúc theo dõi trận ra quân đầu tiên của đội chủ nhà ở cúp bóng đá thủ đô vào chiều 10-10.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam có một số gương mặt mới, và họ sớm chứng minh được năng lực của mình trong lần xuất trận đầu tiên. Đó là thủ môn Tô Vĩnh Lợi đến từ Bình Định, hậu vệ cánh phải Quang Thanh của Bình Dương, sự trở lại của trung vệ Vũ Như Thành sau hơn 3 năm bị treo giò.

Sự già dặn về kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh đã giúp cho cặp tiền vệ Hồng Minh - Minh Phương làm chủ được khu trung tuyến. Với sự trợ thủ đắc lực của Vũ Phong ở cánh trái cùng Tấn Tài ở biên phải, hàng tiền vệ chủ nhà đã nắm thế chủ động ở phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một.

Cặp tiền đạo Thanh Bình - Công Vinh luôn được cung cấp bóng và hỗ trợ kịp thời để quấy phá khung thành đối phương. Sóng gió liên tục làm chao đảo cầu môn đội Olympic Malaysia, tuy nhiên đó mới là những miếng đánh của sự phối hợp tập thể hơn là kết quả từ sự dàn xếp mạch lạc giữa hai tiền đạo tuyển Việt Nam.

Sang Hà Nội dự giải đúng vào tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, rõ ràng sức bền thể lực cũng như sức mạnh vốn có của Olympic Malaysia giảm đi rất nhiều. Họ trội hơn đội chủ nhà về thể hình, nhưng luôn thất bại trong những pha tranh chấp tay đôi, thiếu hẳn tốc độ và sức rướn.

hQQM7aJP.jpgPhóng to
Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở Cúp bóng đá thủ đô - Ảnh: Quang Minh
Trước điều kiện khách quan của đội khách, tuyến phòng thủ của đội chủ nhà chưa có thật nhiều dịp để chứng minh khả năng tổ chức phòng ngự của chính mình. Do vậy, chiến thắng của đội chủ nhà trong ngày khai mạc giải chỉ có thể gọi là tạm được bởi đối thủ chưa thể bộc lộ hoàn toàn sức mạnh cũng như năng lực thật sự của họ. Minh họa cho nhận định này chính là việc HLV đội khách đã thay đến 3 cầu thủ ngay từ đầu hiệp hai.

Sự năng động của tiền vệ nơi cánh phải của Tấn Tài chính là ngòi nổ cho các đợt tấn công lợi hại của tuyển Việt Nam. Đầu tiên là cú tỉa bóng của anh vào vòng cấm địa cho Công Vinh lao theo và bị chèn ngã. Phạt đền. Cú đặt chân trụ sai vị trí của Công Vinh khiến cho quả sút từ chấm 11m vọt xà ngang. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, tiền đạo gốc người xứ Nghệ đã chuộc lỗi bằng cú xỉa bóng vào góc xa trong tình huống mặt đối mặt với thủ môn Malaysia. Bàn thắng này được xuất phát từ cú chọc khe khá thông minh và thoáng của Tấn Tài. Không khó lắm để Công Vinh hạ thủ môn đội khách trước cầu môn rộng thênh thang. 1-0 cho thầy trò ông Alfred Riedl.

EKdPhPxX.jpgPhóng to
Tiền đạo Lê Công Vinh (9) đột phá giữa vòng vây của hậu vệ Olympic Malaysia - Ảnh: Quang Minh
Khoảng cách được nhân đôi vào cuối hiệp một cũng được xuất phát từ cánh phải. Tấn Tài tỉa bóng qua khoảng trống của cặp trung vệ Malaysia để Công Vinh lao theo. Trên đường xông ra truy cản, thủ môn Olympic Malaysia chỉ còn cách đốn ngã Vinh bằng tay để ngăn chận bàn thua trông thấy. Lại phạt đền. Lần này thì đội trưởng Nguyễn Minh Phương không quá khó khăn để hạ thủ môn đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút quyết đoán vào góc xa trong khi thủ môn Malaysia lao sang hướng ngược lại.

Với lưng vốn 2 bàn thắng cùng sự tấn công chậm, không mấy sắc sảo của Olympic Malaysia, HLV Riedl lần lượt rút Hồng Minh, Minh Thiện và Thanh Bình rời sân vào phút 60 để thay bằng Minh Chuyên (tiền vệ), Văn Biển bị chấn thương phải rời sân để nhường chỗ cho Minh Thiện, còn Anh Đức vào đá cặp cùng Công Vinh.

Trong suốt 60 phút có mặt trên sân, Thanh Bình vẫn mờ nhạt như ngày nào, và chỉ có đúng một lần bật tường ăn ý cùng Công Vinh! Nếu không phải là một giải đấu thử nghiệm, hẳn rằng ông Riedl đã rút Thanh Bình rời sân từ giữa hiệp một bởi sự thi đấu dưới sức mình của tiền đạo trẻ đến từ Đồng Tháp.

Phùng Văn Nhiên rồi Được Em lần lượt được tung vào sân để thử thách, nhưng thời gian còn lại của trận đấu không nhiều do vậy hai cầu thủ dự bị này chưa có điều kiện chứng minh năng lực của họ, ngoại trừ pha chuyền bóng như dọn cỗ của Được Em cho Anh Đức ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước khung thành bỏ trống. Và cũng chính tiền đạo đang khoác áo Bình Dương - Nguyễn Anh Đức - đã ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho chủ nhà bằng cú đánh đầu sau pha đá phạt góc của đồng đội chơi cùng CLB - tiền vệ Vũ Phong.

Đội tuyển chủ nhà đã có chiến thắng giòn giã trong ngày khai mạc, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Tô Vĩnh Lợi - người đứng giữa hai trụ thành. Trưởng thành từ miền đất võ Tây Sơn thông qua sự đào luyện của “sư phụ” Dương Ngọc Hùng, nhưng Lợi chưa một lần được khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Đùng một cái, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia (đủ tuổi dự ASIAD sắp tới và SEA Games năm 2007).

Ngay trong lần ra mắt đầu tiên này, Tô Vĩnh Lợi thật sự mang lại điều an tâm cho đồng đội lẫn Ban huấn luyện bằng những pha ra vào hợp lý, làm chủ vòng 16,50m, phản xạ tuyệt vời. Song ấn tượng hơn cả với chàng thủ môn trẻ này chính là những pha phát động tấn công bằng…tay. Bóng vừa bay khá xa lại vừa đến đúng vị trí mà đồng đội đang chực chờ sẵn. Trong bối cảnh mà Quang Huy vừa bình phục chấn thương, Hồng Sơn phải về nhà dưỡng thương thì Tô Vĩnh Lợi đang là sự lựa chọn xứng đáng nhất.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên