TTO - Phải tới quả sút phạt đền thứ 7, đội tuyển Thái Lan mới có thể khuất phục được CLB Hoàng Anh Gia Lai trong trận chung kết Cúp bóng đá Phuket Kata diễn ra đêm 29-10.
Sau 10 phút đầu giằng co, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ đẩy nhanh tốc độ và sớm làm chủ thế trận. Phút 12, đội khách đến từ Việt Nam đã có bàn mở tỉ số do công của tiền đạo tân binh Toledo.
Tám phút sau, từ một pha bứt phá tốc độ cực nhanh tiền vệ cánh phải Hồ Văn Thuận tung cút sút sấm sét làm bó tay thủ môn Kosin: 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Một sự khởi đầu không mơ thấy được và thật sự trở thành cú sốc với đội tuyển Thái Lan.
Ở trận chung kết này, HLV Bryan Robson tiếp tục tung ra đội hình mạnh nhất gồm các tên tuổi lừng danh của bóng đá Thái Lan như Thonglao, Terathep, Suchao, Narongchai, Nirut và thủ môn Kosin.
Trong khi đó HLV tạm quyền Dusit Charlemsan (do cựu danh thủ Kiatisak bận tham gia ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan và Olympic Thái Lan chuẩn bị dự tranh vòng loại Asian Cup, SEA Games 25) quyết định dùng nhiều cầu thủ trẻ, bởi các cựu binh chưa kịp phục hồi thể lực sau trận đấu dưới cơn mưa lớn gặp Muang Thong hai ngày trước.
Sức trẻ, lòng khát khao chiến thắng và không ngại va chạm của Hoàng Anh Gia Lai đã gây nhiều lúng túng cho tuyển Thái Lan và sớm có hai bàn thắng. Tuy nhiên, yếu tố trẻ khỏe ấy chưa thể làm nên chuyện lớn bởi rào cản của sự hạn chế về kinh nghiệm trận mạc. Trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Thái Lan rút ngắn tỉ số còn 1-2 sau bàn gỡ của Thonglao.
Bước vào hiệp 2 trời mưa càng nặng hạt, Hoàng Anh Gia Lai quyết định chơi chậm hòng bảo vệ tỉ số. Nhưng may mắn đến với đội chủ nhà vào giữa hiệp nhì khi Suchao (cầu thủ vừa thoát chết sau vụ nổ súng của những kẻ lạ mặt tại nhà riêng cách đây vài hôm) dốc bóng xuống biên và lật vào trung lộ. Quả lật cánh của Suchao Nutnum bất ngờ đưa bóng đi luôn vào lưới, giúp chủ nhà cân bằng tỉ số 2-2.
Trong loạt đá luân lưu đầy may rủi, Hoàng Anh Gia Lai thất bại ở lượt sút thứ 7 do cầu thủ trẻ Võ Út Cường (vừa được tăng cường từ đội U-21) sút vọt xà ngang. Cú sút vọt xà ngang ấy đưa Thái Lan đến ngôi vô địch, còn đội khách đến từ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB.
Sáng 30-10, Hoàng Anh Gia Lai di chuyển và tập luyện tại thủ đô Bangkok trước khi bay sang Campuchia vào tuần tới để tham dự giải bóng đá tứ hùng thứ hai, diễn ra tại thủ đô Phnompenh giữa các đội Olympic Campuchia, Olympic Lào, V.Ninh Bình. Đây là giải đấu do Thủ tướng Hunsen gợi ý nhằm giúp người hâm mộ Campuchia có cơ hội diện kiến đội chủ nhà trước lúc tham dự SEA Games 25 diễn ra tại Lào cuối tháng 11.
MINH TRẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận