25/12/2006 17:55 GMT+7

Cuối năm nhìn lại "Bài hát Việt"

Theo Minh Thi - Lao động
Theo Minh Thi - Lao động

Tối 23-12, live show “Bài hát Việt” cuối đã khép lại. Tám bài hát ấn tượng của tháng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn cùng 8 bài hát xuất sắc nhất sẽ tham gia đêm chung kết diễn ra ở Hà Nội tháng 1 tới.

hWKyss1t.jpgPhóng to

Hà Anh Tuấn - gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các live show

Tối 23-12, live show “Bài hát Việt” cuối đã khép lại. Tám bài hát ấn tượng của tháng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn cùng 8 bài hát xuất sắc nhất sẽ tham gia đêm chung kết diễn ra ở Hà Nội tháng 1 tới.

Giữa các đối thủ nặng ký từng ghi điểm ở “Bài hát Việt”, không bất ngờ khi ca khúc Sáng nay của Lưu Hà An do Tùng Dương thể hiện vượt lên để giành giải “Bài hát của tháng”. Đây cũng là bài hát mang về giải phối khí hay nhất cho nhạc sĩ Thanh Phương.

Tiếc cho Sau bão của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cũng là một ca khúc xứng đáng đoạt giải qua phần thể hiện của Thanh Lam cùng dàn đồng ca thiếu nhi, để lại những âm vọng đẹp. Nhạc sĩ Nguyễn Cường - thành viên hội đồng nghệ thuật đánh giá cao ca khúc này.

Nhạc sĩ phối khí Thanh Phương nhận giải phối khí cho bài hát Giếng làng.

Giữa các ca sĩ gạo cội, chủ yếu của dàn Sao Mai cũ và mới, Mai Trang thực sự quyến rũ với Điệu blues mùa thu và là một phát hiện mới cho thể loại jazz, blues vốn rất kén giọng và kén người. Trong live show này, cô xứng đáng là ca sĩ thể hiện bài hát xuất sắc nhất. Một phần là nhờ ca khúc của Jazzy Dạ Lam đúng chất jazz chứ không “ỡm ờ” như một số ca khúc gần đây.

Còn nhớ, ở live show trước, Nguyên Thảo nổi lên như một ca sĩ đầy ngẫu hứng trong thể loại này, với ca khúc Yêu của Nguyễn Duy Hùng. Điều này chứng tỏ, những ca khúc thể loại jazz đang dần "lấy lòng" khán giả VN.

Năm nay, tham gia nhiều lần nhưng cặp Nguyễn Vĩnh Tiến-Giáng Son lại không nổi bật như mọi khi.

Tính chất chuyên nghiệp của “Bài hát Việt” 2006 dần mở ra những thể loại nhạc đúng với chất liệu cần có. Hoài Sa - nhạc sĩ từng đoạt giải phối khí năm trước cũng nhận định rằng, năm nay các live show dần đi vào chuyên nghiệp hơn, hình thành các thể loại nhạc rõ rệt hơn.

Và Thanh Phương nổi lên như nhạc sĩ hoà âm phối khí của năm. Ai đó từng buồn vì chất lượng của những live show đầu năm, nay đã có thể yên tâm vì đã tìm ra những tác giả có chiều sâu, âm thầm chứ không cần ầm ĩ, đi trên đường chuyên nghiệp.

Đó là những tác giả vừa mới xuất hiện đã làm nên chuyện. Nguyễn Quang Hưng gửi gắm qua Phạm Anh Khoa thể loại rock ballad và Hai người lính đoạt giải bài hát ấn tượng tháng 11.

Nguyễn Minh Phương với Dương cầm nhỏ, Nguyễn Xinh Xô với Để dành thực sự là những tác giả trẻ có tài, và là những tay phối khí có hạng. Như vậy, “Bài hát Việt” mở rộng biên độ của khán giả, không còn bó gọn trong thể loại pop, R&B thường thấy, mà tăng cường rock alternative, rock ballad và chinh phục được họ.

Lần này, khán giả của “Bài hát Việt” tỏ ra có trình độ thẩm thấu bài hát mới tinh hơn, qua việc họ bầu chọn những gương mặt xứng đáng, mà đôi khi, sự lựa chọn của họ còn chính xác hơn cả hội đồng nghệ thuật.

Theo Minh Thi - Lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên