![]() |
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á |
Người đoạt giải nhất lần đó là nhiếp ảnh gia Phạm Minh Giảng, hội viên Hội nhiếp ảnh VN, đã đoạt giải đặc biệt Accu (Nhật Bản). Trong khi Nguyễn Á mới học xong lớp nhiếp ảnh phổ thông tại NVH Thanh Niên.
Đến cuộc thi lần 2, Nguyễn Á đã đoạt giải nhất với tấm ảnh Biển và em in trên bìa AT số 14 (10-1991).
Vào tháng 3-1992, mừng sinh nhật 24 tuổi, Nguyễn Á tổ chức triển lãm 30 ảnh tại nhà riêng ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Tôi đến xem và nói anh nên theo đuổi chụp ảnh nghệ thuật. Anh cười: “Em phải chụp ảnh dịch vụ kiếm cơm, khi nào có tiền mới chụp ảnh nghệ thuật vì tốn kém lắm”. Giữ đúng lời hứa, khi đã có riêng một studio hoành tráng ở đường Nguyễn Thông, quận 3, Nguyễn Á bắt đầu chơi ảnh nghệ thuật.
Chụp ảnh nghệ thuật rất tốn thời gian và tiền bạc. Giải thưởng chỉ có tiếng chứ không có miếng. Người chụp ảnh nghệ thuật nếu không có lòng đam mê và có vốn, rất khó theo đuổi lâu dài. Bây giờ Nguyễn Á đã có đủ hai điều kiện đó. Vào trang web: nguyenaphoto.com sẽ thấy anh đi khắp nơi trên đất nước và cả nước ngoài để chụp ảnh nghệ thuật.
Tôi có nhiều người bạn là nhiếp ảnh gia, mỗi người chỉ nổi tiếng ở một lãnh vực. Người chuyên chụp ảnh phong cảnh, người chuyên chụp ảnh chân dung, ảnh nude, ảnh trắng đen... Nguyễn Á chụp ảnh ở lãnh vực nào cũng đoạt giải thưởng trong nước và ngoài nước. Ảnh chân dung trắng đen: Cụ già - HC vàng Canada 2007. Ảnh nude trắng đen: Đường nét và ánh sáng - HC vàng Fiaf CPA Hồng Kông. Ảnh chân dung màu: Nụ cười của những nghệ sĩ - HC bạc Fiaf EA Hồng Kông, giải nhất “Cười lên VN ơi”, 2007. Ảnh áo dài trắng: Thanh xuân (bìa AT số 16 bộ mới) - HC vàng Hassemlab Áo 2007...
Tôi cũng có những người bạn là phóng viên ảnh nhưng chưa đoạt giải ảnh nghệ thuật báo chí lần nào. Nguyễn Á không là phóng viên nhưng anh đã có tác phẩm Cố lên lần nữa, giải xuất sắc báo chí TP.HCM, 2007. Tháng 8-2008, bộ ảnh 110 tấm Thanh niên tình nguyện của anh sau khi triển lãm ở NVH Thanh Niên đã được Thành đoàn mua để triển lãm lưu động và in thành sách.
Kính vạn hoa là loại kính để xem những hình ảnh và sắc màu biến hóa. Tôi nghĩ ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cũng như kính vạn hoa, nó đã ghi lại được nhiều hình ảnh và sắc màu biến hóa của cuộc đời này.
Bìa 1 Áo Trắng số này, Tuổi 17, là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Á, chụp một bạn nữ sinh vừa 17 tuổi.
Áo Trắng số 31 (ra ngày 1-9-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận