14/12/2006 06:19 GMT+7

Cung đường "đa hệ" ma quái

CÙ MAI CÔNG
CÙ MAI CÔNG

TTO - Gần đây, ở TP.HCM, vào ban đêm trên suốt cung đường bắt đầu từ Lê Thánh Tôn (ngã tư Tôn Đức Thắng) bọc qua Nguyễn Bỉnh Khiêm (dọc Thảo cầm viên), quẹo sang Lê Duẩn, đi hết gặp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quẹo trái cho tới đường Lý Tự Trọng là cả một thế giới mại dâm “tổng hợp”, “đa hệ”, cực kỳ ma quái và trắng trợn, công khai.

E0LTLBAc.jpgPhóng to

Chẳng cần văn bản qui định, toàn cung đường khoảng 2km có phân “tuyến”, phân “khoảng” hẳn hoi. Lý do đơn giản: “khách hàng” có nhu cầu đối tượng nào, chẳng dại gì sang khu vực khác tìm hàng cả.

“Giang hồ” nào, giang sơn ấy

Đầu cung đường Lê Thánh Tôn (ngã tư Tôn Đức Thắng) sang Nguyễn Bỉnh Khiêm tới cổng Thảo cầm viên nay đang là tụ điểm trao đổi, mại dâm tình dục đồng giới nam – nam lớn nhất thành phố, hoạt động ì xèo từ 19 giờ tối cho đến hai, ba giờ sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian đó, vài trăm lượt trai trẻ đã vào đó tìm mua “bạn tình”.

Mỗi thời điểm “dành riêng” cho một lứa tuổi: từ 19-21 giờ trên dưới 20 tuổi, từ 21 – 23 giờ trên dưới 25 tuổi. Sau đó là dân tuổi “băm” trở lên cho đến 40, 50 tuổi. Tụ điểm này phát triển mạnh xuất phát từ việc “gom quân” ở các khu vực quanh đó trước đây: hồ con Rùa, Lê Ngô Cát – Bà Huyện Thanh Quan – Sư Thiện Chiếu… H. – một “trai” 20 tuổi, trước chuyên “phục vụ” ở khu vực nổi tiếng về đồng tính luyến ái (ĐTLA) nam Lê Ngô Cát – cho biết: “Khu vực bên đó bây giờ không còn một mống vì tiệm ăn, nhà hàng mở nhiều, đèn đóm sáng trưng, công an phường 7, quận 3 lại càn quét liên tục; có khi đóng chốt cả tháng. Bọn tui một số ít chạy sang khu Văn Lang, số đông dạt về đây”.

Thật ra số chuyên nghiệp như H. vốn không nhiều, chỉ chừng trên chục, cắm chốt thường xuyên ngay đầu đường Lê Thánh Tôn. Số đông (sinh viên học sinh) ĐTLA vốn chỉ nhằm đến đó trao đổi, trong số đó không hiếm sinh viên – học sinh lâu lâu “thăm địa bàn” đột xuất và thường rất rụt rè thoáng qua.

0 giờ 30 đêm 7-6-1997, D. – sinh viên năm II một trường đại học ở Thủ Đức – lóng nga lóng ngóng ra đây “vì nghe một số bạn bè đồn đại về khu vực này”, đã ngây thơ trả lời một khách hàng khi vị này hỏi giá: “Em là sinh viên, cần tiền, nhưng em đến đây không phải vì tiền” (!). Tất nhiên “nhã ý” đó đã được vị khách mừng húm đưa món “hàng hiếm” này “về dinh” ngay.

“Bọn tui chơi với nhau chủ yếu tình cảm, chứ đâu như bọn trai ngoài kia – chém cho đứt đầu!”. Nhiều cư dân ĐTLA ở đây khẳng định như thế khi nói về “bọn trai” đứng đường “co cụm” ở Thảo cầm viên (theo đường Lê Duẩn) chừng năm, bảy chục mét. Trong khi đó thì “bọn trai” ấy lại tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt đám “bệnh hoạn” rẻ tiền tá túc ở vùng tối tăm, tù mù dọc Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Họ có đủ cơ sở để khinh bỉ như thế: hầu như ai cũng có xe Dream, môtô “căm dính niềng” hẳn hoi, ăn mặc bảnh bao, ra giá cao với khách hàng (vốn là… các cô sồn sồn, giàu mà chưa chồng, hoặc có chồng mà li dị, ly thân… hoặc các bà “ăn nem” vì “ông ăn chả”). Một trai 25 tuổi ở đây khoe khoang: “Tôi cao 1,7m, nặng 60kg, không đứt bóng giữa chừng. Em nào ghé vô, giá chót 300.000 đồng một dù. Qua đêm, giá gấp đôi…”. Nhưng người xung quanh khẳng định cái giá đó còn cao hơn mấy “em gái” đi xe gắn máy, lượn lờ phía trên, một người cho biết thêm chiếc Dream II bóng lộn tay này đang đi là kết quả làm “trai bao” hơn nửa năm cho một bà đi xe hơi máy lạnh có số tuổi gần gấp đôi tuổi y. Kinh nghiệm dạy họ rằng “nữ khách” càng “sồn” đậm, càng “ma chê quỉ hờn” càng chi tiền bạo, bởi họ muốn dùng tiền khỏa lấp khuyết điểm của mình.

Cái giá ấy khiến các “em gái” tụ tập gần đó phải ghen lên bởi giá họ đưa ra (chưa… trả giá) chỉ bằng một nửa: 150.000 đồng “dù”. Nói chi đến ở cuối cung đường, vốn là giang sơn của gái mại dâm lứa tuổi “gió heo may đã về”, hoặc chỉ mới trên dưới 30 thì có khách nói đùa: “Làm thì làm chứ không dám nhìn mặt, nếu không muốn… khóc thét”. Lời nói đùa ấy rất thật ngay khu cuối cung đường (ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng…) là nơi trấn đóng của các “mệ” 40, 50 tuổi, to béo và vẻ mặt đầy… khí thế. L. – một “mệ” nơi đây – tuyên chiến: “Khu vực này của bọn tao, em nào muốn ôm đầu máu, ăn dao lam thì vào” (!).

Ma quái, công luận và “pháp sư”

Trong từng khu vực ở toàn cung đường này, rõ ràng tệ nạn xã hội và môi trường đạo đức đang bị thách thức nghiêm trọng trước những biểu hiện công khai và trắng trợn của nó. Ở khu vực ĐTLA nam, từ 19-22 giờ, đèn xe gắn máy của “khách mua – chủ bán” hầu như lúc nào cũng chói rực, nườm nượp như ngày hội – dù đây là khoảng đường ít ai qua lại.

N.V.T. – một sinh viên vừa tốt nghiệp ĐHKT – kể: “Bạn gái tôi học sinh ngữ ở đầu đường, tôi đưa đón hằng ngày. Hầu như không lần nào bị các anh chàng ĐTLA xáp vào hỏi thăm, gợi ý, có người còn táo bạo… vuốt ve thăm dò đến mức tôi phải nổi nóng, quát tháo mới… dạt ra được”.

T. nhận xét: “Bọn này không biết liêm sỉ là gì, cứ gặp đàn ông con trai nào đi ngang là mút chuột, bóp còi (hai dấu hiệu đặc trưng của giới này để nhận nhau), nhìn mặt lom lom… : “Càng về khuya, những “biểu hiện thực chất” càng bộc lộ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi: không hiếm cặp sẵn sàng quan hệ “ngay tại chỗ” trong một góc khuất tối tăm nào đó, và chỉ bần thần buông nhau khi ai đó cố tình rọi đèn xe vào.

Tệ hại hơn, nhằm kích dâm người khác, có tay còn tỉnh bơ phô bày “của nợ” với khách hàng để… “chào hàng” (!), điều mà ngay các “em”, các “mệ”cuối cung đường cũng chưa làm thế. Dù rằng ở một số mặt khác, gái mại dâm còn “bạo” hơn: không lần nào đi vào đọan cuối cung đường chúng tôi không bắt gặp cảnh “tới Z” của họ. Chuyện chẳng có gì lạ, bởi thực tế hầu như gái mại dâm nào cũng có một tay bảo kê kè kè phía sau, hoặc đích thân tay bảo kê chở cô gái “chào hàng” với khách đi đường.

Một cán bộ công an phường Bến Nghé, quận 1 kể: khi bị bắt, bao giờ gái mại dâm cũng khai mối quan hệ với bảo kê là… “tụi em bồ nhau” để chạy tội. Thực tế mối quan hệ “bồ bịch” này là tỉ lệ ăn chia cụ thể sau mỗi lần đi khách hoặc đánh bẫy được khách: 5/5 nếu là tiền hoặc 7/3 (bảo kê: 7, gái: 3). “Tụi em tay chân yếu ớt mà dám làm gì nếu không có mấy ảnh?”.

X “lác”, một gái mại dâm khu vực NTMK – nói, rồi “tâm sự” thêm: “Nếu chỉ đi khách, không làm ăn gì thêm, mấy ổng không chịu đưa đón tụi em thế này đâu!”. Chính các tay bảo kê này là lực lượng chủ chốt trong việc vây đánh khách, cướp giật xe của khách trong thời gian gần đây ở khu vực bến xe miền Đông, NTMK, LD…

Đến mức, theo T.P. – một tài xế taxi – kể: Có lần ghé vào một xe thuốc lá ven đường LD mua thuốc theo yêu cầu của khách, ngay lập tức chiếc taxi đã bị hàng chục tên đi xe gắn máy mặt mày dữ dằn xô vào, yêu cầu “cho một em lên xe chứ anh Hai”. Vừa năn nỉ, vừa quyết liệt “mở đường máu” T.P mới thoát khỏi vòng vây của đám “mặt rô” này, với lời đe dọa với theo: “Từ nay miễn chạy qua đây nghe mày!”.

Cũng có những gái mại dâm tổ chức “ăn lẻ”, tự thân đánh bẫy để hưởng trọn gói. Tuy nhiên, số này phải nhanh chóng rời địa bàn ngay nếu không muốn “lãnh búa” của nhóm bảo kê. Và các cô cũng thường nhắm vào khách nước ngoài hơn, tuy nhiên số “ăn lẻ” này cũng dễ bị bắt hơn. Công an phường Cầu Kho, quận 1 đã từng bắt tại trận hai gái mại dâm “ăn lẻ” móc túi khách ngay trên đường THĐ lúc 0 giờ 30 là vậy. Thậm chí có “em” lấy xe của khách xong tự mang đi bán, nhưng vì không “thông thạo” nên bị một cán bộ phòng PC 14 Công an thành phố nghi ngờ mời về trụ sở công an một phường ở Tân Bình, mới lòi ra chiếc Dream II hai cô đang gạ bán do “chôm” của khách nhân lúc say ngủ trong cơn mê tình…

Để chặn bắt những chiếc “bẫy tình” đang giăng ra trắng trợn hằng đêm đó, suốt từ tháng 7-1997 đến nay, Công an phường Bến Nghé đã nhiều lần quần đảo các tụ điểm, khu vực đặt bẫy trong địa bàn mình phụ trách. Tuy nhiên, việc quần đảo này có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ giải tán và thị sát khu vực là chính, còn thu gom không đáng kể. Mà thu gom sao được khi mới thấy bóng xe jeep vàng hoặc dân phòng từ xa, các “em” đã được đám bảo kê nhanh nhạy báo động và chở chạy!

Cuối cùng, chỉ còn cách duy nhất là những ai “ham vui” cần từ bỏ cái “tật” của mình thì mới chắc chắn không bị “sụp bẫy”, vừa tiền mất tật mang lại bị thiên hạ đàm tiếu “ai biểu dại dột”.

15-6-1997

CÙ MAI CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên