![]() |
Đàm Vĩnh Hưng |
Hai trung tâm băng nhạc này sẽ báo cáo và kiến nghị lên Sở VHTT về trường hợp một ca sĩ lấy nghệ danh là Đàm Vĩnh Hùng (không phải tên thật, rất gần với tên tuổi ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng) và hát nhiều ca khúc độc quyền được phổ biến trước đây qua giọng ca Đàm Vĩnh Hưng mà không xin phép ca sĩ này (hoặc trung tâm sản xuất băng đĩa).
Được biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hùng tự nhận là người ái mộ Đàm Vĩnh Hưng và thể hiện cách ái mộ này bằng việc... hát lại những ca khúc ăn khách của thần tượng rồi in sang ra những album (không biết bằng cách nào đã xuất hiện tràn ngập trên thị trường băng đĩa lậu)! Trong những đĩa lậu này, hầu hết các ca khúc mà "Đàm Vĩnh Hùng" hát đều copy từ nhạc phẩm Đàm Vĩnh Hưng từng hát (và mua độc quyền), thậm chí phần hòa âm cũng giống y chang. Chưa hết, những tấm poster in hình Đàm Vĩnh Hùng được chụp ảnh và thiết kế rất giống... Đàm Vĩnh Hưng đã được phát tán dán đầy đường phố, gây ngộ nhận cho mọi người.
Chiều ngày 27-4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Người xưng tên là Đàm Vĩnh Hùng đã chủ động điện thoại cho tôi giải thích mục đích anh ta làm những việc trên là vì... quá ái mộ tôi, muốn làm đĩa hát bài tôi để kỷ niệm chơi cho vui (?!). Tôi đã không đồng ý và yêu cầu anh ta ngưng ngay việc làm kỳ quặc này".
Bà Trương Thị Thu Dung - giám đốc trung tâm Rạng Đông thì cho biết "Đàm Vĩnh Hùng" cũng nói với bà rằng "do ái mộ" nên mới lấy nghệ danh như vậy và hát ca khúc Đàm Vĩnh Hưng. "Tôi sẽ làm văn bản báo cáo lên Sở VHTT về việc này để tránh những sự nhầm lẫn ảnh hưởng đến thanh danh Đàm Vĩnh Hưng".
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa qua đã tham gia tích cực chương trình Gala âm nhạc từ thiện giúp đỡ trẻ em nạn nhân chất độc da cam do Tổng lãnh sự quán Canada và phòng trà Đồng Dao tổ chức. Anh cũng sắp phát hành album riêng Vol.7 Mr.Đàm nên lo lắng việc mình có một "bản sao" ngoài ý muốn cũng như một giọng ca khác ngang nhiên hát nhạc phẩm độc quyền và phổ biến qua mạng lưới băng đĩa lậu sẽ ảnh hưởng đến Đàm Vĩnh Hưng "thứ thiệt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận