![]() |
Lần này, UB TDTT, LĐBĐVN cùng Bộ Công an phải quyết tâm làm trong sạch đội ngũ trọng tài cũng như lãnh đạo, HLV, cầu thủ có liên quan. Nếu thiếu trọng tài, chúng ta có thể nhờ AFC, AFF trợ giúp trọng tài, thậm chí có thể thuê họ. Trong khi đó, phải xử lý những “ông vua sân cỏ” thật nặng nếu có dính líu tiêu cực không chỉ bằng việc “lột lon” mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ.
Hãy lấy Malaysia làm gương. Cách đây 3 năm, Malaysia đã “phá” tan hoang nền bóng đá để đưa ra ánh sáng những cầu thủ, HLV… tiêu cực, mà con số đó làm chúng ta không khỏi giật mình: 200 người và đày ra đảo xa. Hành động thật dũng cảm! Sau đó không lâu, bóng đá nước này phải làm lại từ đầu và mau chóng cất cánh như chúng ta đã thấy hiện nay.
Chừng nào bóng đá VN làm cương quyết như Malaysia năm nào thì chúng ta mới có quyền nói đến một nền bóng đá “sạch”, vươn vai ra khỏi vùng trũng bóng đá của thế giới để hướng ra biển Đông cùng các đội mạnh.
Còn nhớ ngày trước khi còn học phổ thông, cứ tới tiết thể dục, thầy giáo trẻ tên Quý của lớp chúng tôi lại nhấn mạnh: “Thi đấu cũng như luyện tập thể thao, phải có đạo đức trong sạch. Luyện tập thể thao để có sức khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là tiêu chí bắt buộc của thể thao”. Và mỗi chúng tôi luôn tâm niệm về điều này.
Đến bây giờ, khi sắp giã từ đời sinh viên lại thấy buồn cho đạo đức thể thao của người này người nọ, từ cầu thủ đến HLV, trọng tài, cả các bậc lãnh đạo như giám đốc sở TDTT Thừa Thiên - Huế móc nối với cầu thủ Khataco Khánh Hoà, giám đốc sở TDTT Cần Thơ hối lộ trọng tài 10 triệu đồng…
Đạo đức thể thao ở đâu cả rồi nhỉ? Người xưa thường nói người thiếu đạo đức sẽ không thể tồn tại lâu được quả đúng thật. Bằng chứng là những ai dính dáng tiêu cực đều đã, đang và sẽ bị đem ra trước ánh sáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận