![]() |
Ảnh iPhone 4G minh họa |
![]() |
Sun Danyong bị đưa đi thẩm vấn ngày 15-7. Ảnh: Metropolis Daily |
Thanh niên 25 tuổi này làm việc cho Foxconn, một đối tác lớn của Apple. Hôm 9-7, anh vận chuyển 16 chiếc iPhone mẫu đến cho hãng nhưng sau đó phát hiện ra một chiếc đã không cánh mà bay. Sun báo cáo cho lãnh đạo hôm 13-7 và đến 16-7 thì tự tử.
Tờ Shanghaiist (Người Thượng Hải) của Trung Quốc đưa tin sau khi làm mất iPhone, tài sản của người công nhân này bị phong tỏa, tiền lương bị treo.
Trước cái chết của Su, Foxconn đã có văn bản xin lỗi, cho rằng lấy làm tiếc về sự việc. Hãng này thừa nhận ông Gu, trưởng phòng an ninh, đã dùng các biện pháp không hợp lý như khám xét nhà của Sun, giam giữ và có thể có việc đánh đập Sun.
Một người bạn của Sun tiết lộ, trước khi tự tử, anh này cho biết bị bảo vệ của công ty dùng biện pháp nghiệp vụ, dù cụm từ “đặt tay lên người” mà Sun dùng chưa mô tả rõ ràng điều gì.
“Nhưng dù lý do tự tử của Sun là gì thì nó cũng phản ánh thiếu sót trong nội bộ công ty, nhất là việc giúp đỡ các công nhân trẻ vượt qua áp lực tâm lý”, Li Jinming, phát ngôn viên của Foxconn, bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận