11/12/2010 02:00 GMT+7

Con xin lỗi ba mẹ

XUÂN DỊU
XUÂN DỊU

TT - Tối 8-12, hành trình giao lưu “Viết tiếp ước mơ của Thúy” do Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, báo Tuổi Trẻ tổ chức đã đến với học sinh nội trú Trường THPT tư thục Đông Du.

Câu chuyện về tinh thần sống đẹp của công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy và bệnh nhi ung thư được thể hiện qua hình ảnh, chuyện kể, giọng nói của Thúy, ca khúc... len lỏi vào tâm hồn các học sinh sống xa gia đình, phần lớn là “cậu ấm, cô chiêu”. Các bạn suy gẫm, bật khóc...

Il2NoSGV.jpgPhóng to

Những ngọn nến nhân ái lung linh trong đêm giao lưu “Viết tiếp ước mơ của Thúy” - Ảnh: XUÂN DỊU

Bạn Phạm Ngọc Sơn (lớp 12A10) đến từ Gia Lai chia sẻ: “Trước đây mình từng ham chơi game, xao nhãng chuyện học hành. Mỗi lần ba mẹ nhắc nhở thì mình khó chịu và hay cãi lời. Bây giờ khi nghe câu chuyện về Thúy khiến mình thấy thật xấu hổ và có lỗi với ba mẹ mình. Thúy khát khao được đến trường đến lớp, được đi học nhưng không có cơ hội để thực hiện. Trong khi mình và rất nhiều bạn có điều kiện, được ba mẹ chăm sóc đầy đủ lại không trân trọng những điều ấy”.

Ngấn nước mắt xúc động, bạn Trần Thị Thu Hà (lớp 11A1), quê ở Đắk Lắk, nói: “Ba mẹ mình đều là giáo viên. Mình là con một nên thường nhõng nhẽo và đòi hỏi ba mẹ phải chiều theo sở thích của mình. Nghe những tâm sự của Thúy viết gửi ba mẹ khiến mình xúc động và nhớ đến ba mẹ đang vất vả vì mình biết bao. Mình cảm thấy có lỗi với ba mẹ nhiều lắm, mình học chưa tốt và chưa thật sự là con ngoan của ba mẹ. Mình muốn nói với ba mẹ rằng: “Con xin lỗi ba mẹ!”.

“Lúc này mình muốn chạy ngay về nhà để xin lỗi ba mẹ vì những tháng ngày qua mình chưa thật sự sống tốt, còn làm ba mẹ buồn”, Lê Thị Bích Quyền (lớp 12A2) quê Đắk Nông rưng rưng.

Háo hức chờ đợi để được giao lưu trong đêm “Viết tiếp ước mơ của Thúy”, bạn Phan Minh Toàn (lớp 12A5) chia sẻ: “Mình vẫn thường theo dõi chương trình “Ước mơ của Thúy” trên báo Tuổi Trẻ, những tấm gương sáng như Thúy, anh hề Siđô hay “én nhỏ” Hoàng Ngân...khiến mình thật khâm phục nghị lực phi thường của mọi người.

Ba mẹ luôn mong mình học tốt và thi đậu đại học nên gửi mình vào trường. Sống xa gia đình, xa ba mẹ nên mình luôn thiếu vắng tình cảm gia đình, nhất là những lúc bị bệnh thấy bơ vơ thèm vòng tay chăm sóc của ba mẹ nhiều lắm. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình đã thấy những khó khăn của mình thật nhỏ bé. Mình đang hạnh phúc hơn Thúy và các em bệnh nhi ung thư rất nhiều. Mình cảm thấy cần phải trân trọng cuộc sống nhiều hơn và sống có ý nghĩa hơn với ba mẹ và chính bản thân”.

Những ngọn nến nhân ái được các bạn học sinh thắp lên trong tiếng hát da diết của ca sĩ tình nguyện Thủy Tiên. Chương trình giao lưu khép lại ở Trường Đông Du và hành trình lan tỏa tinh thần sống đẹp của Thúy trong học sinh sinh viên lại tiếp tục lên đường.

XUÂN DỊU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất