“Cha không thể nói được gì bây giờ về cuộc chiến tranh mà con đã bị giết. Chúng ta, gia đình chúng ta đã thua trong cuộc chiến tranh này. Nhà nước Israel bây giờ sẽ phải xem xét lại lương tâm mình” - nhà văn nói tại lễ tang. Vài ngày trước cái chết của con trai, David Grossman cùng với Amos Oz và A. B. Yehoshua - hai nhà văn Israel nổi tiếng khác - đã ra lời kêu gọi ngừng bắn.
Con trai nhà văn Israel chết ở Libăng
TT - David Grossman, một trong những nhà văn lớn nhất Israel, vừa chôn cất người con trai Uri 20 tuổi bị chết tại Libăng trong đêm 12 rạng 13-8, gần 48 giờ trước khi lệnh ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận