11/08/2004 17:51 GMT+7

Con như búp bê trong tủ kính

EN-TI (Gò Vấp)
EN-TI (Gò Vấp)

TT - Đó là tâm sự day dứt của một bạn gái 19 tuổi ký tên En-Ti (Gò Vấp, TP.HCM). Bạn tâm sự rất dài về nỗi khao khát tự do với tuổi xuân, ước muốn được hòa nhập với thiên nhiên, bạn bè, được sai lầm, vấp ngã, sống vẫy vùng trong sức lực trẻ trung.

SX7lo1k5.jpgPhóng to

Nỗi khao khát đó phải chăng là không chính đáng?!

Cha mẹ kính yêu của con!

Con đã 19 tuổi! Lứa tuổi tự quyết định và chịu trách nhiệm mọi việc làm của mình. Con còn sắp trở thành cô giáo, phải dạy cho bọn trẻ biết điều đúng, điều sai mà chúng đang làm. Cho nên hôm nay con quyết định phải nói ý kiến của mình suốt 19 năm im lặng.

Con đã sống bao nhiêu năm qua như thế nào? Một chu kỳ quanh bốn bức tường vắng lặng: từ nhà đến trường, rồi về nhà. Ăn, ngủ, rồi làm những công việc nhà đơn thuần - mọi thứ đã được lập trình từ nhỏ. Những cuộc vui chơi hay sinh nhật bạn bè đều vắng con. Con không dám xin ba mẹ vì nếu cất tiếng nói thì đã biết rõ câu trả lời rồi nên xin làm chi vô ích!

Mẹ nói: “Ba mày sẽ la um lên”. Ba thì nói: “Con nít cũng bày đặt sinh nhật”. Vô số những câu nói thốt ra như muốn nhốt con vào một cái lồng khép chặt. Mỗi khi học bài con đều cố ý đọc lớn: “Cô đơn thay là cảnh thân tù, Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực, Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức, Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu...”.

Con hỏi mẹ: sao ba mẹ không cho con bước ra khỏi nhà để trải nghiệm và phân biệt được người tốt kẻ xấu? Mẹ nghiêm giọng: “Hãy nhớ trên đời này chỉ có mẹ mình mới tốt thôi!”. Vậy còn những câu chuyện cổ tích chỉ là cổ tích thôi sao, và những ước mơ bay bổng thời 19 tuổi của con?

Lũ bạn con thường kể đã nhờ ba mẹ chúng nó tư vấn về tình bạn, tình yêu. Con thèm quá điều này. Bạn trai đến nhà hay gọi điện thoại là cả nhà ùm lên như sắp có trận nổ bom hạt nhân vậy. Bạn nào điện đến cũng bị xúc phạm và con thì… lãnh đủ.

Đôi khi con tự hỏi: “Mình có phải là gánh nặng cho mọi người không? Nếu mình chết đi có lẽ sẽ giải quyết hết mọi sự ưu phiền?” và khóc hằng đêm...

Từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, con thèm cuộc sống tự do về tinh thần, những mối quan hệ bạn bè, xã hội xung quanh, chứ không phải rụt rè chỉ biết có gia đình như 19 năm qua. Con muốn được khám phá khả năng của mình chứ không chỉ đơn thuần rửa chén, lau nhà, dọn dẹp, sách vở... Liệu con có được nỗi khát khao, mơ ước đó?!

EN-TI (Gò Vấp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên