15/07/2005 03:02 GMT+7

Con nhân mã ở trong vườn

ĐỖ HỒNG ANH
ĐỖ HỒNG ANH

TT - Tartakowsky, một nhân mã người Nga gốc Do Thái, không biết mình yêu quí cái gì hơn: nửa thân dưới với bộ vó và cả “cần dái ngựa vĩ đại”, hay nửa thân trên là gã thanh niên đẹp trai có mái tóc bờm xờm và sống mũi thẳng.

* (Moacyr Scliar - Trịnh Lữ dịch - NXB Văn Học)

RihCklOY.jpgPhóng to

Ngựa là một phần bản chất của anh chàng vì tạo hóa đã sinh ra như thế. Nhưng để có thể hòa nhập xã hội, Tartakowsky đã buộc phải từ bỏ cái phần ngựa của mình, rồi sau đó lại phải nuối tiếc và cố công đi tìm lại, để rồi thất bại.

Xã hội chỉ muốn đóng khung con người trong những qui ước xã giao và loại trừ những ai khác biệt; trong khi chính mỗi chúng ta là một cá thể khác biệt. Liệu đến bao giờ chúng ta mới thôi dìm chết sự khác biệt cá nhân, chỉ để được cái xã hội vẫn tự coi là văn minh và tự do ấy công nhận?

Con nhân mã ở trong vườn thật sự là một tác phẩm ngụ ngôn hiện đại đặc sắc không thể bỏ qua.

ĐỖ HỒNG ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên