Đúng như bài viết nhận xét, phim vấp rất nhiều lỗi và không có giá trị nghệ thuật cao. Những cảnh quay ở nhiều góc độ khác nhau hoàn toàn không khớp, diễn xuất quá cường điệu đầy phản cảm (có lẽ chủ ý là cường điệu gây cười), không có kịch tính, mô tuýp tình yêu quá quen thuộc... 2 diễn viên chính, Vic Zhou và Vivian Tsu, diễn không tròn vai, dù Vivian là diễn viên-ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan.
Một khán giả khách quan, dù dễ tính đến đâu, cũng khó mà chấp nhận bộ phim. Với các fan F4, đặc biệt của Vic và Ken (vai Vạn Bảo Long), xem phim chỉ để xem thần tượng, nhưng cũng rất ...bất bình trước cách tạo hình và diễn xuất của nữ diễn viên chính. Trên các trang web điện ảnh như dienanh.net (có hẳn một box cho F4), moviesboom.com, yxine.com hay ngay trên yeuamnhac.com - trang có box F4 mạnh... cũng không nhiều người ủng hộ phim "Cơn lốc tình yêu".
Nhận xét chung: phim trung bình, "chỉ xem nếu quá rảnh rỗi, để giải trí"... (có lẽ việc "bàn tán xôn xao" mà báo đề cập chỉ vì phim có 2 thành viên F4, và chủ yếu của việc bàn tán là về... những khuyết điểm của bộ phim).
Nguyên nhân gây nên "cơn sốt" F4, chủ yếu là do bộ phim "Sao Băng" phát trên BTV2 gần đây. Phim này cũng không xuất sắc nhưng đánh đúng thị hiếu và là chuyển thể truyền hình của bộ truyện tranh Nhật Bản được yêu thích "Hana yori dango" (được xuất bản ở VN với tên "Con nhà giàu", rất ăn khách).
Ở Hà Nội, dù chưa được xem "Sao Băng" nhưng cơn sốt F4 đã xuất hiện từ trước khi phim "Cơn lốc tình yêu" phát sóng. Khi tôi đặt mua sỉ poster cách đây mấy tháng để gửi cho người quen mở cửa hàng ở Hà Nội, chị lúc nào cũng dặn tôi: "Em nhớ lấy thật nhiều poster F4 nhé, hút hàng lắm." -chứng tỏ "Cơn lốc tình yêu" chỉ góp phần khuấy động "cơn lốc F4" chứ không phải là tác nhân chính.
"Cơn lốc tình yêu" - chỉ là một cơn lốc nhỏ vụt qua màn ảnh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận