![]() |
Lúc đầu tôi chẳng có ấn tượng gì về anh, chỉ đơn giản gặp nhau chào hỏi trong cơ quan. Dần về sau tôi và anh thường tâm sự với nhau về vui buồn trong cuộc sống. Anh như người anh biết quan tâm em gái mỗi khi có chuyện buồn phiền. Rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay nhưng chưa làm điều gì có lỗi. Chúng tôi tự hứa chỉ yêu nhau trong suy nghĩ và sẽ cùng nâng đỡ nhau về tinh thần vì tôi không muốn có lỗi với chồng.
Nhưng sao tôi không thể quên được anh ấy vì hằng ngày đều gặp nhau. Giờ đây, bên anh tôi lại có được cảm giác yêu đương giống cảm giác tôi từng trải qua với chồng ngày trước. Tôi ước được gặp anh ấy mỗi ngày và lòng tôi tê tái mỗi khi anh ấy thân mật với người con gái khác.
Tôi hoang mang, lo lắng và hạnh phúc - khi được cùng nhau làm việc trong một gian phòng, cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau xây dựng kế hoạch làm việc, được chia sẻ những khó khăn trong công việc. Hạnh phúc là khi cầm tay nhau trong thoáng chốc dù có khi đó chỉ là sự vô tình va chạm phải. Và hạnh phúc là những cốc trà đường anh pha cho tôi mỗi khi tôi bệnh hay những cử chỉ lo lắng khi tôi có chuyện buồn…
Tôi hoang mang, lo lắng nếu chồng tôi biết sự thật anh ấy sẽ nhìn tôi thế nào, tôi lo sợ chồng tôi thấy được sự thay đổi của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều, nhưng trái tim tôi không cho phép tôi dừng lại dù chưa một giây phút nào tôi có ý định đối xử không tốt hay ruồng rẫy chồng tôi.
Anh muốn tôi hạnh phúc kể cả lúc không ở bên anh và tôi cũng thế. Tôi đang rơi vào tình trạng mất thăng bằng. Tôi không muốn có lỗi với chồng nhưng cũng không thể quên anh ấy. Chúng tôi chỉ còn biết bảo nhau là đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Giờ đây thay vì cố tìm cách để quên anh ấy, tôi phải vun đắp thêm cho tình cảm vợ chồng hạnh phúc mãi mãi. Tôi không biết đó có phải là một cơn "say nắng” nhưng do nắng nóng và gay gắt nên tôi chưa kịp hồi tỉnh trạng thái ban đầu hay không, hay đó là một tình yêu thật sự trong tôi.
Nhưng tôi vẫn đang cố lần theo câu nói “Tình yêu chỉ có một, còn những điều giống tình yêu thì có rất nhiều” để không đánh mất hạnh phúc mà mình đang có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận