01/06/2005 12:21 GMT+7

Có phải anh đang lừa dối tôi?

TTO
TTO

TTO - * Cách đây một năm em có quen một người. Chúng em đã dự tính về Cần Thơ làm việc. Nhưng sau khi em chuyển về Cần Thơ một thời gian thì cũng thấy anh ấy ít liên lạc... Gần đây, em có ghé thăm phòng anh ấy ở (Bạc Liêu) thì em thấy phòng toàn là đồ nữ.

cJ0Z7Z9D.jpgPhóng to
TTO - * Cách đây một năm em có quen một người. Chúng em đã dự tính về Cần Thơ làm việc. Nhưng sau khi em chuyển về Cần Thơ một thời gian thì cũng thấy anh ấy ít liên lạc... Gần đây, em có ghé thăm phòng anh ấy ở (Bạc Liêu) thì em thấy phòng toàn là đồ nữ.

Em hỏi thì anh bảo là của chủ gửi, khi nào đi nước ngoài sẽ lấy. Em vẫn tin anh ấy. Nhưng qua một hồi nói chuyện, em có hỏi người thuê nhà trước đó (người anh nói sẽ đi nước ngoài) thì cô ấy bảo lâu lâu còn ghé lại phòng.

Sau đó thì anh ấy có nói với em rằng hai người ngủ chung phòng nhưng khác giường. Em không chịu vì hai người không có quan hệ bà con và bắt anh ấy dọn nhà nhưng anh không chịu. Em chia tay và bỏ về. Bây giờ, em rất đau khổ về niềm tin bị tan vỡ... (B.N.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Những thông tin dù rằng rất ít ỏi mà bạn cung cấp cho chương trình có thể phác thảo về chân dung của anh ấy: chưa hết lòng vì người yêu, chưa giữ lời hứa, chưa thể hiện sự nghiêm túc trong quan hệ, chưa biết cách thuyết phục người yêu để nuôi dưỡng niềm tin...

Nhưng niềm tin đã vụn vỡ rồi vì người ấy có đặt một nền móng vững chắc đâu! Bạn có nghĩ rằng những suy nghĩ, những đòi hỏi của bạn là chính đáng không? Yêu cầu người yêu của mình có một mối quan hệ rõ ràng để bảo vệ tình yêu của mình và người ấy là hợp lý chứ có gì là quá đáng? Có thể không cần anh ấy phải dọn nhà nhưng lẽ ra anh ấy phải có cách xử sự khác chứ!

Cũng không nên nóng giận và nếu cần bạn có thể tìm hiểu thêm một ít về quan hệ của anh ấy với người phụ nữ đó. Tuy nhiên, có tìm hiểu chỉ để thỏa mãn nhu cầu nhận thức của bạn chứ không thể giải quyết chuyện gì khi anh ấy đã phai lạt tình cảm. Đã bỏ về khi thấy sự thật bày ra trước mắt, niềm tin đã vụn vỡ nhưng anh ấy không hề có những động thái làm hòa, vuốt ve, giải thích, xuống nước... thì cố để làm gì? Hãy dứt khoát khi tình cảm anh ấy đã phai lạt và trái tim anh ấy đã có thể có quá nhiều ngăn.

* Em và anh ấy yêu nhau đã được 1 năm, anh ấy là một người tuyệt vời, thông minh, học giỏi, hiền và tốt bụng. Nhưng em đã lừa dối anh ấy một chuyện mà càng ngày em càng thấy sợ bản thân mình.

Em quen anh ấy từ lúc cả hai đứa ở chung KTX, nhưng khi ra khỏi KTX thì chúng em mới yêu nhau. Khi còn ở KTX, trong phòng em ai cũng học ĐH, em là người kém nhất, em học hệ cao đẳng. Nhưng hầu như không ai biết được điều đó, vì SV cao đẳng không được ở KTX. Em luôn cảm thấy thua kém bạn bè, nên lúc nào em cũng lo học hành và không hề dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Năm cuối ở KTX, em gặp anh, đầu tiên là cảm phục anh vì anh học giỏi. Sau đó em yêu anh hồi nào không hay, nhưng không dám nói ra, cho đến ngày cuối cùng ở KTX em vô cùng sung sướng vì biết được anh cũng yêu mình.

Nhưng em buồn vô cùng vì tại sao lúc bắt đầu quen em đã không mạnh dạn nói cho anh biết rằng mình học CĐ, đến bây giờ quen nhau đã được một năm mà em vẫn không dám nói ra điều đó vì em sợ anh sẽ rất khinh em, em đã lừa dối anh.

Anh càng yêu em, em càng sợ một ngày nào đó anh phát hiện ra, anh sẽ căm ghét em, sẽ xem em chẳng ra gì. Và hiện tại em đã lấy cớ giận anh ấy và không gặp anh ấy nữa. Anh cũng rất khổ với em, vì anh không hiểu gì cả, anh không hiểu tại sao em lại như vậy? Em rất khổ, tối nào nhớ anh cũng khóc. Em chẳng biết làm sao cả, em yêu anh vô cùng, bây giờ em phải làm gì đây? (T.K.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Xét theo bậc học, dẫu rằng bạn chỉ học Cao đẳng nhưng Cao đẳng và Đại học lại được xếp chung bậc, bạn ạ! Người ta thường gọi đó là bậc Cao đẳng và Đai học và bậc này hơn một bậc so với bậc Trung học chuyên nghiệp. Trước tiên, bạn phải tự khẳng định rằng mình không cố tình nói dối mà chỉ là mình chưa nói thật.

Tại sao bạn lại không can đảm nói với anh ấy nhỉ? Bạn sợ rằng anh ấy sẽ khinh rẻ bạn, sao bạn lại đánh giá thấp về người ta thế. Trước đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, suy nghĩ này của bạn là suy nghĩ không hợp lý. Khi người khác yêu bạn, người ấy yêu chính thể xác và tâm hồn của bạn chứ không phải yêu ánh hào quang của bạn nếu đó là tình yêu đích thực. Hãy can đảm nói với anh ấy là em phải học chuyên tu thêm một năm nữa, em chỉ hoàn thành chương trình Cao đẳng, anh có chờ em không?... Và không nên tiếp tục “đánh lận con đen” như thế.

Nếu yêu bạn thật sự, anh ta sẽ không quá ích kỷ khi bạn đã quá thật lòng như thế. Nếu vì chuyện ấy, anh ta quy tội cho bạn là người dối gian, lừa đảo thì anh ta quá độc đoán, ích kỷ và không đủ sức để bao dung, để làm điểm tựa cho bạn đâu. Mong bạn can đảm lên nào!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên