![]() |
Thanh Thảo học bài - Ảnh: L.Trung |
Ra đời ở một làng quê nghèo khó, trong một gia đình mà cái nghèo đeo đuổi triền miên, Thảo đã trải qua tuổi thơ cùng cực: suốt bốn năm đầu đời, Thảo liên tục đau ốm, quặt quẹo. Lên lớp 1, Thảo chỉ nặng 6kg.
“Lúc đó, trong lớp mấy đứa bạn thấy nó nhỏ nên đứa nào cũng đòi bế. Có hôm mấy đứa bạn làm rớt nó xuống đất. Thế là thầy hiệu trường bắt Thảo phải ngồi trong lớp, không cho ra chơi” - mẹ Thảo kể.
Bắt đầu từ năm lớp 6, Thảo không cao thêm một chút nào nữa. Thân hình nhỏ bé vậy, mọi áo quần, đồ dùng sinh hoạt của Thảo đều được ba mẹ sắm riêng như cho một bé 3-4 tuổi. Trên lớp, Thảo được thầy cô làm riêng bàn học nhỏ cho em.
Dù vậy nhưng Thảo vẫn không buồn bã, mà lại đầy nghị lực. Từ lớp 1 đến lớp 9, Thảo liên tục là học sinh giỏi. Lớp 5, Thảo đoạt giải ba môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi huyện. Niềm vui lớn đối với em và gia đình là Thảo đỗ vào Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ với 52 điểm, nằm trong danh sách các thí sinh có điểm cao nhất trường.
Ngoài học giỏi, Thảo còn có năng khiếu kể chuyện. Trong cuộc thi kể chuyện về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thảo đoạt giải nhất ở xã và giải nhì cấp trường (Trường THCS Kim Đồng, Đại Đồng, Đại Lộc). Trong năm 2009, Thảo được Đài truyền hình Đà Nẵng chọn là một trong những tài năng trẻ của chương trình “Khát vọng tuổi xanh”. Thảo còn học rất giỏi môn tiếng Anh. Hiện Thảo đang là thành viên đội học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường.
Do thân hình nhỏ bé, Thảo không tự đi học được mà luôn được các bạn trong lớp thay phiên nhau chở. Ở trường cũng như ở nhà, Thảo luôn được thầy cô, bạn bè, hàng xóm thương yêu hết mực. Mọi chi phí học của Thảo đều được thầy cô, bạn bè giúp đỡ. Lên cấp III, do nhà quá xa với trường, Thảo phải ở trọ và được gia đình cô chú chủ trọ nhận làm con nuôi, lo cho Thảo ăn học.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Thảo nói em sẽ thi khối D vào Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội. “Em sẽ cố gắng học, rèn luyện để trở thành phóng viên, vì đó là ước mơ em ấp ủ từ lâu” - Thảo vui vẻ nói.
LÊ TRUNG
______________________
![]() |
Em Đinh Thị Thúy Lan |
Học bổng đã cho em niềm tin
Một ngày nọ, đang đi bóc vỏ điều thuê với mẹ thì Đinh Thị Thúy Lan (lớp 11A1 Trường THPT Bình Long, Bình Phước) nhận được tin vui: báo Tuổi Trẻ mời Lan đi nhận Học bổng - giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” (đợt 1) ở TP. HCM ngày 20 và 21-8 vừa qua.
Cầm 4 triệu đồng học bổng con mang về, mẹ Lan phải tính toán mãi: đầu tiên là cho con gái may bộ áo dài (bộ áo dài Lan mặc đi học là mượn của chị hàng xóm học trên em một lớp) và mua một chiếc xe đạp hết 980.000 đồng để hai chị em khỏi phải đi bộ đến trường.
Nhà cửa dột nát, sách vở thường bị ướt nên bà ngoại chạy sang nhà bác thợ mộc bên xóm mua cho hai cháu một giá sách để “có cái chỗ cho tụi nó để quyển tập, cây bút...”. Rồi mẹ con, bà cháu tính đi tính lại mãi, quyết định mua cho Lan và em chiếc máy tính cũ (gần 2 triệu đồng). Số tiền còn lại vừa đủ đóng học phí cho cả hai chị em...
Số tiền học bổng quả đã giải quyết được phần nào khó khăn của gia đình hiếu học ấy. Nhưng lớn hơn, học bổng đã đem đến cho cả nhà niềm tin, là lực đẩy để chị em Lan bước tới. Mới đầu năm học này, Lan đã tính chuyện nghỉ học đi làm thuê phụ mẹ nuôi em vì nhà khó quá: cha mất vì tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê về (năm Lan học lớp 9), ông bà ngoại già yếu và suy sụp từ đó...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận