14/04/2008 05:13 GMT+7

CJ7(*) - siêu phẩm mới của Châu Tinh Trì

MIMI
MIMI

AT - CJ7 là phim hài mới nhất kể từ sau Tuyệt đỉnh công phu của vua hài kiêm đạo diễn Châu Tinh Trì. CJ7 cũng đánh dấu cho lần hợp tác thứ hai giữa Hãng Sony Pictures và Hãng Star Overseas của Châu Tinh Trì sau Tuyệt đỉnh công phu.

Ý tưởng về bộ phim bắt đầu từ 20 năm trước, sau khi Châu Tinh Trì được xem bộ phim khoa học giả tưởng E.T. (về người ngoài trái đất) của đạo diễn Steven Spielberg (Mỹ). Anh cho biết chính E.T đã thôi thúc anh trở thành một đạo diễn. Và nhân sự kiện Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 6 (năm 2006) và dự kiến sẽ cho phóng Thần Châu 7 trong năm 2008, "đạo diễn Châu" đã không bỏ qua cơ hội làm CJ7 với kinh phí lên tới 20 triệu USD.

Làm quen với "CJ7"

Sau rất nhiều cái tên được đưa ra như Yangtze River 7, Long River 7, A Hope... thì cuối cùng, Châu Tinh Trì và Hãng Sony lại chọn CJ7 cho hợp tác mới của cả hai. CJ7 là chuỗi những sự kiện đảo lộn trong cuộc sống của công nhân công trường nghèo khó, gã "gà trống nuôi con" Ti (Châu Tinh Trì) và con trai Dicky Chow (Từ Kiều).

Tuy khó khăn nhưng Ti vẫn dành hết số tiền kiếm được hằng tháng để gửi con trai vào học trong một trường tư thục có tiếng của Hồng Kông với mong ước đời con sẽ không phải vất vả, tủi nhục như đời bố. Không những thế, Ti còn luôn tận tâm trong việc dạy điều hay lẽ phải cho con. Anh thường nhắc Dicky không được tự ti vì sự nghèo khó của gia đình: ta có thể nghèo, nhưng ta không được phép nói dối, không được quyền ăn cắp... Dù cố gắng cách mấy, Ti vẫn chỉ lo được cho con cái ăn, con chữ, còn quần áo đẹp và đặc biệt là những món đồ chơi thời thượng, đắt tiền thì anh... thua.

Thương con, Ti không khỏi chạnh lòng khi thấy con trai bị chúng bạn trêu ghẹo bộ quần áo úa vàng, lỗi thời của con. Anh cũng không khỏi "rơi lệ" khi con thèm thuồng những món đồ chơi đắt đỏ nơi các cửa tiệm sang trọng. Quá bí bách, Ti ra bãi rác và nhặt bừa lấy một đồ vật quái lạ với ý định sẽ "dụ” con trai đây là món đồ chơi mới nhất, đặc biệt nhất mà chỉ có con trai anh mới có.

Bất ngờ thay, món đồ ấy đặc biệt thật! Đó lại là một chiếc máy hết sức quan trọng mà người ngoài hành tinh đang tìm kiếm. Chiếc máy có khả năng "biến hình" này thường "biến" thành một... chú cún lai gà con bằng nhựa dẻo mà Ti gọi là CJ7. Và CJ7 đã nhanh chóng trở thành một thành viên nhí trong gia đình nhỏ của Ti, một người bạn không thể thiếu của Dicky. Chú quấn quít gia đình mới, tíu tít trò chuyện hỏi han để hiểu mọi tâm tư tình cảm của Ti và Dicky, giúp hai cha con thực hiện nhiều mơ ước: Ti mơ được "lên cung trăng", Dicky mơ được mặc đồ đẹp...

"Con cưng" mới của châu Á?

Châu Tinh Trì tự nhận định với CJ7, anh đã có một lối làm phim hoàn toàn khác với Đội bóng Thiếu Lâm hay Tuyệt đỉnh công phu nên chưa hẳn sẽ được các fan khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt. Tuy thế, anh lại rất vui mừng khi đã phát hiện ra Từ Kiều (vai Dicky). Việc tìm ra người có thể vào vai Dicky Chow thật sự không dễ, ngoài điều kiện là phải nhỏ tuổi, quan trọng hơn hết đó chính là duyên hài. Các nhà sản xuất đã tìm kiếm từ các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu..., chọn lọc từ 10.000 trẻ em từ các trường học, trường dạy võ, trường dạy diễn xuất và các trường nuôi dưỡng nhân tài để tìm kiếm "chìa khóa" cho bộ phim.

Công đoạn này bắt đầu từ tháng 2-2005 mãi cho tới tháng 8-2006, tròn trèm một năm rưỡi, mới kết thúc. Và Từ Kiều - 8 tuổi, sống tại thị trấn Ningpo - đã được chọn. Vai diễn Dicky Chow là một thử thách rất lớn đối với Từ Kiều. Cô bé đã phải hy sinh mái tóc dài của mình để nhập vai. "Em là con gái nên việc thể hiện vai một cậu bé cứng đầu và thô lỗ thật không dễ chút nào" - cô bé cho biết. Khi xem phim, nếu không biết trước thì khó có khán giả nào nghĩ rằng "thằng nhỏ Dicky" trong CJ7 là do một bé gái xinh xắn thủ vai.

Châu Tinh Trì nhận định: "Cả diễn xuất lẫn cá tính của cô bé đều gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Từ Kiều là diễn viên có thiên khiếu bẩm sinh và là một thiên tài! Cô bé chắc chắn sẽ là "con cưng" của nghệ thuật thứ 7 trong thời gian tới". Ngoài Từ Kiều, các nhà làm phim cũng tin tưởng rằng CJ7 "lai tạp" giữa chó con và gà con sẽ là một món đồ chơi đắt hàng, một "vật cưng" thế hệ mới của trẻ em châu Á bởi hình tượng vô cùng lạ mắt và đáng yêu.

______________________

(*) Khởi chiếu từ ngày 28-3 tại các rạp lớn trên cả nước với tựa đề Siêu khuyển thần thông CJ7.

M0I8qRjP.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 (ra ngày 1-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MIMI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên