
Chuyên gia Đoàn Minh Xương - Ảnh: N.K.
Rạng sáng 11-7, đội tuyển Tây Ban Nha đã thắng Bỉ 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ để gặp Pháp ở bán kết.
Bàn thắng ấn định chiến thắng của Tây Ban Nha được Mikel Merino ghi ở phút 88, chỉ 2 phút sau khi cầu thủ này vào sân thay người.
Dưới đây là bình luận của chuyên gia Đoàn Minh Xương với Tuổi Trẻ cho trận đấu này:
"Đây là trận đấu hay! Một bên bằng lối chơi kiểm soát bóng của mình để kiểm soát trận đấu. Còn một bên thì chơi phòng ngựa chuyển đổi. Tây Ban Nha thắng là xứng đáng với chiều sâu lực lượng.
Tuy nhiên cũng tiếc cho Bỉ. Nếu thủ môn Thibaut Courtois không bị chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Senne Lammens ở phút 71 thì chưa biết trận đấu như thế nào.
Nhưng đây là một trận đấu hay. Cả hai đều cố gắng chơi theo sở trường của mình. Tuy nhiên giữa một lực lượng có chiều sâu, lại có ông "thần Tài" Mikel Merino vào sân là ghi bàn, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng. Đáng chú ý cả 3 bàn thắng trong trận này đều đẹp.

Niềm vui chiến thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ - Ảnh: FIFA
Tây Ban Nha có lực lượng quá dày
Tình huống thủ môn Senne Lammens bắt bóng trong bàn thua 2-1 là một sai lầm và thiếu may mắn của đội tuyển Bỉ. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu trận đấu bước vào hiệp phụ, Tây Ban Nha cũng sẽ thắng.
Điều này do lực lượng của tuyển Tây Ban Nha trong tay HLV Luis de la Fuente quá dồi dào. Họ thay người vào sân là thấy lối chơi khác hẳn.
Chẳng hạn cặp tiền vệ trung tâm lúc đầu là Rodri với Fabian Ruiz. Rồi khi Ruiz ra, Pedri vào sân ở hiệp 2 cũng chơi quá hay.
Alex Baena ra, Ferran Torres vào cũng chơi ấn tượng. Đặc biệt là Mikel Merino, sau khi vào sân thay Dani Olmo đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
Nói chung, Tây Ban Nha có 6 vị trí luôn đá chính. Còn lại, 5 vị trí tấn công thì có thể thay đổi. Độ dày lực lượng cho phép Tây Ban Nha chơi kiểm soát trận đấu theo ý muốn của họ.
Trận Pháp - Tây Ban Nha đáng chờ đợi
Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở trận bán kết sắp tới. Mỗi đội bóng đều có một cái hay của mình, vấn đề còn lại là tận dụng cơ hội. Ai thắng trận này thì tôi nghĩ 50-50, không nói trước được bởi đội nào cũng quá xuất sắc.
Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu rất tốt. Cách chơi này vừa tấn công nhưng cũng vừa chủ động phòng ngự. Bóng trong chân mình thì đối phương đâu có bóng để tấn công. Trong khi Pháp với lực lượng tấn công rất có chiều sâu và kỹ năng tốt.
Có thể nói Pháp - Tây Ban Nha là cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá đỉnh cao của thế giới, nên mình cứ chờ đợi thôi. Cả hai đội đều quá hay! Tiếc là gặp nhau ở bán kết, nếu họ gặp nhau ở trận chung kết thì thật là tuyệt vời.
Đá như Tây Ban Nha thì Pháp phải chơi phòng ngự chuyển đổi theo kiểu như Bỉ vừa rồi. Hy vọng Pháp với lực lượng tấn công rất có chiều sâu và kỹ năng tốt sẽ làm được điều mình muốn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận