![]() |
Gia đình của cô ấy cho thuê phòng trọ. Vừa rồi, có một thanh niên mới đến thuê phòng. Là những người xa lạ nhưng anh ta cứ nắm tay trong lúc đùa giỡn với người yêu của em không hà!
Em rất khó chịu. Rồi có lần em hẹn với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối. Em truy gạn mãi thì mới biết cô đi chơi với anh chàng kia. Em hỏi tới mãi thì cô ấy bảo sẽ ôm và hôn anh ta! Em đau lắm nhưng không cố gắng tỏ vẻ gì. Sau đó gặp lại nhau thì cô ấy bảo giữa hai người không có gì. Khi em hỏi em hay anh ta "nặng" hơn, cô ta trả lời không biết! Em bối rối quá, không biết có nên tiếp tục với cô ấy nữa không? (P.H.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Tất cả những gì bạn nói trong thư cho phép chúng ta cùng phác họa lên một bức tranh khá rõ nét về quan hệ của bạn và cô ấy. Cả hai chưa thực sự yêu ai một cách mãnh liệt cả. Cô ấy với bạn và với người ấy cũng thế, bạn đối với cô ấy cũng thế.
Có thể bạn sẽ căng khi tiếp nhận nhận định này. Tại sao có thể thấy như thế ư? Đơn giản là vì bạn chưa đánh mà đã sợ thua, chưa tấn công mà đã chuẩn bị cách đầu hàng và tìm đường rút lui rồi.
Điều thứ hai là bạn phải thực sự hiểu và phải dứt khoát trong suy nghĩ của mình, đó là: bạn nghĩ về cô ấy như thế nào? Phải chăng một mặt bạn cho rằng cô ấy không thật nghiêm túc trong tình cảm và có phần dễ ngã? Mặt khác bạn có thể cho rằng cô ấy đang thử sức bạn. Bạn có còn xem trọng cô ấy nữa không, bạn có còn yêu cô ấy nữa không...
Tất cả những câu hỏi trên bạn phải trả lời ngay. Bạn phải nhớ thêm một điều: cô ấy là con gái, có nghĩa là cô ấy sẽ có những cái bướng bướng, cứng cứng rất con gái, rất nữ tính. Biết đâu cô ấy có quyền “nắn gân” bạn thì sao?
Nếu cảm thấy trong lòng mình còn thương thì hãy tiếp tục tấn công. Đừng vội hỏi là cô ấy có thương hay còn thương mình không mà hãy trả lời câu hỏi làm cách nào để tiếp tục chinh phục cô ấy. Tư tưởng chưa đánh đã thua hay bỏ của chạy lấy người không thể vận dụng được. Chúc bạn bình tĩnh, vững tin.
* Em 19 tuổi, quen một bạn trai trên mạng. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng em đã nói lời yêu nhau. Người ấy rất tốt, anh luôn chăm sóc, lo lắng cho em. Nhưng có một điều em cảm thấy không thoải mái là em đã nói dối với anh về hoàn cảnh gia đình, vì em mặc cảm cha mẹ mình ly dị. Hiện em đang sống với dì. Em nghĩ một ngày nào đó sẽ nói sự thật nhưng lại không đủ can đảm! (B.B.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chuyện quan hệ yêu đương không thể có những điều “khuất tất” và không chân thành hay nghiêm túc. Bạn đã không may mắn lắm khi lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình không toàn vẹn nhưng đâu phải đó là cái tội. Nếu chưa thật sự nói rõ thì hãy nói thật sự rõ ràng và nghiêm túc với anh ấy. Nếu là người đàng hoàng và nghiêm túc, chắc chắn anh ấy sẽ có quyết định có lý trí và có tình cảm.
Đừng dùng dằng, đừng che giấu thêm nữa vì khi thân nhau hơn, lỡ như anh ấy phát hiện thì anh ấy càng không hài lòng không phải về hành vi nói dối của mình mà là tính cách nói dối đấy bạn ạ! Khi nói lên sự thật, nếu anh ấy không thương bạn chỉ do gia đình bạn thì không có gì phải đau lòng mà càng cám ơn vì mình đã hiểu người. Khi nói ra sự thật, biết đâu anh ấy sẽ là chỗ dựa để động viên an ủi mình vì mình đã không may mắn và anh ấy sẽ yêu mình nhiều hơn...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận