![]() |
Xem xét “trinh tiết” của một người chính là việc người đó có quan hệ tình dục lần nào hay chưa. Vậy hà cớ gì chữ trinh lại được gắn liền với người phụ nữ mà giới đàn ông lại gần như “vô can”, “ngoài vòng pháp luật” trong chuyện này.
Sao lại có sự phân biệt?
Có lẽ, cũng do sự an bài kì diệu của tạo hóa đã cho người phụ nữ một miếng da “mỏng manh” mà đáng giá “ngàn vàng” ấy. Cái tạo vật “bé xíu” đó có thể là một tấm bằng minh chứng cho người con gái đã một thời gìn giữ. Nhưng cũng oái ăm thay, những trường hợp chỉ đơn giản vì hoạt động thể thao hay tai nạn, do quá mỏng manh, cái tạo vật ấy cũng tiêu tan làm oan ức cho bao thiếu nữ.
Rồi có lúc “tường thành phòng thủ” dày dạn quá làm bao cô đã lấy chồng, sinh vài mụn con mà xét theo giải phẫu học vẫn còn “trinh tiết”. Ấy vậy mà không ít quý ông lại cứ quy chụp cái mỏng manh đó đồng nghĩa với đạo đức của người phụ nữ, thế thì có công bằng chăng? Các chàng “Đông Gioăng” khi yêu, khi thương, thì thường nằng nặc đòi “khám”, đòi “phá”.
Dẫu rằng sau lần chinh phục “đỉnh Everest” đó, chưa chắc chàng sẽ nắm tay “đối tác” của mình đi suốt cuộc đời. Lạ nhỉ, các anh là những người đi khai hoang khắp nơi để rồi lại muốn sở hữu một người vợ vẫn nguyên vẹn. Ở đây, chúng ta không lạm bàn nhiều về chữ trinh của người phụ nữ mà chúng ta sẽ nói về chữ trinh của người đàn ông, điều mà nhiều chàng trai đang né tránh.
Chữ trinh của nam giới không phải mới xuất hiện mà từ xưa, ông bà ta đã dùng từ “trai tơ” để chỉ những chàng trai hay thậm chí những quý ông vẫn giữ mình “nguyên vẹn”. Tuy nhiên, trong một thời gian dài phong kiến, người đàn ông đã sử dụng quyền lực thống trị của mình để áp đặt những quan niệm rất bất công. Đàn ông quan hệ nhiều lần trước hôn nhân thì được các quý ông khen ngợi là “từng trải”, đàn bà mà lỡ dại trước hôn nhân thì bị xếp vào loại “hư hỏng, mất nết”. Quan niệm lạc hậu ấy vẫn tồn tại không ít trong suy nghĩ của nhiều người trong xã hội ngày nay.
Cái nhìn thời đại
Không ít trường hợp, các cậu tuổi teen ngày nay rủ rê nhau đi “khám phá” cho biết, hay đi “thử mùi đời” vì như thế mới trở thành “người đàn ông trưởng thành”, dẫu bước “đầu tiên” này có thể để lại những hậu quả to lớn như các bệnh nguy hiểm lây từ các cô gái làng chơi hoặc là những tổn thương tâm-sinh lý của bạn gái cùng tuổi.
Khi lớn lên, các chàng bực tức biết bao nhiêu khi phát hiện mình không phải là “người đến trước” của vợ mình nhưng lại quên rằng mình đã từng rất “hả hê” khi “bóc tem” một người con gái. Nam giới sẽ rất dễ ngụy biện rằng việc khám phá của bản thân là để mai sau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đêm tân hôn. Nhưng đó có phải là lý do chính đáng? Người vợ sẽ không nhất thiết đòi “công thành”, nếu đó là lần ra trận đầu tiên của bạn.
Lấy nhau là sống với nhau cả đời phải không bạn? Vì vậy đã đến lúc phải nói với đàn ông câu nói “đừng ngụy biện, hãy giữ chữ trinh” của mình. Chữ “trinh” có còn hay không thì có lẽ chỉ có chính người đàn ông ấy mới biết. Nhưng các chàng trai, những người đàn ông chân chính, các bạn hãy sống để đến một thời điểm nào đó bạn có thể dùng trái tim chân thành của mình và nói với người ấy: “Anh vẫn dành tất cả cho đêm đầu tiên của chúng ta, vợ yêu quý của anh”.
Làm được điều này, chữ trinh lại trở thành cái “ngàn kim cương” của mỗi người vì đó là nét đẹp của văn hóa, nét đẹp của sự công bằng hay bình đẳng giới và hơn hết, những giá trị nhân văn của mỗi con người được nâng lên một tầm nhìn mới. Chữ trinh của đàn ông trong tình yêu, nên hay không – mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau nhưng chắc chắn điểm đến của sự hòa hợp tình yêu lứa đôi là vĩnh cửu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận