17/02/2010 21:11 GMT+7

Chợ rau đêm ngày tết

Bài, ảnh: LÊ SƠN
Bài, ảnh: LÊ SƠN

TTO - Dưới ánh đèn vàng vọt đêm mùng ba tết, chợ rau muống đêm vẫn họp, vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Chợ họp ngay ngã tư đường Lê Văn Thọ và Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Chợ tập chung bán chủ yếu rau muống của nông dân trồng tại Q.Gò Vấp, Q.12 và huyện Hóc Môn. Ngoài ra còn bán thêm một số loại rau cải, sà lách, rau đay... nhưng với số lượng ít hơn.

11g đêm, đường phố trở về với vẻ vắng lặng, thi thoảng chỉ còn vài người đi chơi xuân vội vã về nhà. Tại ngã tư đường, chợ bắt đầu họp. Một vài người đến sớm, ghé quán nước bên đường uống chén trà nóng. Sau dăm ba câu chúc tết, hỏi han nhau vội vã, chợ bắt đầu khi những chiếc xe ba gác, xe thồ của khách đến mua hàng.

0g, sang ngày mới, khu chợ trở nên tấp nập hơn khi lượng hàng cùng người mua đổ về ngày một nhiều. Ở đây, việc mua bán diễn ra khá nhanh chóng, rau vẫn chất trên xe, thậm chí người bán cũng chẳng cần bước xuống khỏi xe. Khách đến lựa rau, ngã giá, đưa tiền và lấy hàng.

Tết năm nay, rau bán chậm hơn mọi năm. Phần do các thương lái năm nay ăn tết muộn, phần người làm ra ngày càng nhiều. Chị Lê Thị Mai, quê Nam Định cho biết: “Tết này là tết thứ 3 tôi không về quê, năm nay gắng thu hoạch nốt mấy luống rau để ra Giêng gửi tiền về cho tụi nhỏ đóng học phí. Tết mà rau bán cũng không được giá lắm, hôm qua rau dền chẳng có ai mua, bỏ đi nhiều lắm!”

rdEMjwBD.jpgPhóng to
r3dHx2QV.jpg
nYCogFGb.jpg
Cảnh buôn bán diễn ra nhanh chóng dưới ánh đèn đường vàng vọt
wQLQKF1U.jpgPhóng to
Người nhiều rau chở trên xe máy, người có mảnh vườn nho nhỏ, ít rau cũng có chọn cho mình khu buôn bán riêng

Chợ đông đúc nhất khoảng giữa đêm, hàng trăm người mua bán làm cả khu vực trở nên nhộn nhịp. Nhà nào có nhiều rau thì chở bằng xe máy, người có dăm ba mớ thì dùng xe đạp mang tới. Người trồng rau chủ yếu người Bắc, lại thêm một năm nữa nhiều người không về quê ăn tết.

“Ngày mùng Một tết, cả nhà thảnh thơi hơn mọi ngày một chút, làm mâm cỗ mời ông bà tổ tiên, đến chiều mọi người lại bắt tay công việc tưới, cắt rau để chuẩn bị cho phiên chợ đêm. Làm rau vài năm trước còn ăn chứ giờ nhiều người làm quá, lời lãi cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Thôi thì phải gắng thôi!”, anh Hưng, quê Tân Yên (Bắc Giang) cười.

Gần sáng, chợ thưa dần. Thông thường đến khoảng 6g sáng mà vẫn còn rau nghĩa là ế. Rau khi ấy dù vẫn còn xanh non thì cũng chở thành… rác. May rằng chợ ngày tết hôm nay không có ai bán ế. Cái tết có phần trọn vẹn.

“Thế là hết tết! Thuở nhỏ thì mong tết đến, chứ giờ tết cũng không còn mấy quan trọng bởi nghề này ngày tết cũng như ngày thường thôi mà!”, chị Hiền vừa nói vừa đưa nốt mấy bó rau muống cho khách.

Zq3uE2O8.jpgPhóng to
Chờ đợi người đến mua rau
xkxHJMrn.jpgPhóng to
Dăm ba bó rau của người phụ nữ chở trên chiếc xe đạp cà tang khiến chợ rau ngày tết thêm đông!

Ngày mới lại bắt đầu, những ngày mưu sinh mới của năm vẫn quay bất tận.

Bài, ảnh: LÊ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên