"Cuộc đời như dòng sông theo con nước cuộn trôi/Mà ai cũng hằng mong hạnh phúc cho riêng mình/Người thì đang giàu sang vui sống trong nhung lụa/Người thì đang quạnh hiu sống kiếp kẻ không nhà/...".
Cuộc đời tựa như dòng sông... Tuy nhìn bên trên là yên phẳng không chút xao động nhưng bên dưới là những đợt sóng ngầm mà anh ví nó như sóng ngầm trong mỗi người chúng ta.
Từ hình ảnh ví von đấy, anh tiếp tục một cách nhìn: "Ai cũng mong hạnh phúc cho riêng mình". Vâng, đúng thế! Vì đó là bản tính, là sự khát khao của con người. Một lát cắt điển hình nhất: "giàu sang - nghèo hèn". Hai mặt đối lập trong cuộc sống hiện tại đã bao lâu nay khó giải quyết.
Không dừng lại ở đó, Đình Văn còn đưa người nghe tới sự phân giải ngọn ngành: Cuộc đời đâu chỉ theo một đường thẳng mà nó phải va chạm nhiều phong ba bão tố mới hình thành được. Như người ta đã ví sự thành công chỉ là điểm đầu khởi cho hành trình của cuộc đời.
Nhạc sĩ mách bảo cho giới trẻ biết bản tính của con người không cố định mà luôn thay đổi "trắng - đen", khó mà lường trước được. Chắc có lẽ chính kinh nghiệm sống của anh đã lồng ghép vào ca từ một triết lý khá sâu sắc:
"Trời hay cho người ta hạnh phúc lẫn niềm đau/Để trong cơn bão giông mới biết ai thương mình...".
Tuy nhiên, anh không có cái nhìn tiêu cực theo một phía, mà có cách nhìn đa chiều: sau khi bị bạn bè xa lánh vẫn sẽ có người giúp đỡ yêu thương mình, nâng mình lên. Nên hãy vững tin sống thật với lòng:
"Cuộc đời khi lúc trắng khi lúc thay đổi đen/Có lúc tưởng sa chân xuống vực không dậy nổi/Có lúc không còn ai để sớt chia niềm vui/Nhưng khi tuyệt vọng ta bỗng dưng gặp người thương/Ngày rời xa trần gian ta mang theo được gì/Ngoài hai chữ tình yêu và trái tim con người/Thì người ơi đừng lo hạnh phúc sẽ bên mình/Mặc bon chen lợi danh thanh thản theo dòng đời".
Những câu kết của bài hát, tác giả đưa ra một lời khuyên dành cho những người trẻ tuổi: chẳng mang được gì khi rời xa trần gian ngoài hai chữ "tình yêu" cùng "trái tim con người". Có lẽ đó là những ngôn từ hay nhất và lóe sáng nhất trong ca khúc. Con người khi mất đi vật chất, vinh hoa phú quý bên ngoài không thể mang theo xuống nấm mồ được. Cũng không thể nào mang theo những hư danh... Vì thế hãy sống chân thành, đừng bon chen, hám lợi để còn có "tình yêu" và "trái tim" mang về thế giới bên kia...
Áo Trắng số 30 (ra ngày 15-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận