Buổi tập đầu tiên với đội tuyển U-23 mới:
TT - Hôm qua, 19-7, màn “chào hỏi” của HLV Riedl dành cho 25 tân tuyển thủ là hơn hai giờ tập dưới cái nắng gắt và 25 phút chia đội hình thi đấu để “xem giò, xem cẳng”. Hầu hết các tân binh đều “khớp” và nói như HLV A.Riedl: “Sau 10 phút tôi chưa nhìn thấy ai!”.
Nhưng thực tế mọi sự quan tâm đều dồn về Tony Lê Hoàng. Được xếp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm đúng sở trường tự giới thiệu trong cả hai hiệp đấu (mỗi hiệp 10 và 15 phút), Hoàng hầu như không theo kịp các đồng đội và mất hút trong các tình huống tranh chấp tay đôi.
Tony Lê Hoàng than thở: “Tôi không thích nghi được với thời tiết quá nóng, độ ẩm cao nên chỉ chơi được 30% phong độ”. Bằng chứng của sự hụt hơi là Hoàng phải ngồi lại rất lâu sau buổi tập mới đứng lên ra về trong khi các đàn anh đã về đến khu nhà ở gần hết.
Dù tránh đưa ra những nhận xét thẳng thắn với báo giới về trình độ của Tony Lê Hoàng, nhưng trao đổi với các cộng sự ông A.Riedl cho rằng: “Cậu ấy có lẽ sẽ phù hợp với đội tuyển U-20 hơn”.
Tuy HLV A.Riedl dự định sẽ thông báo quyết định không chọn Tony Lê Hoàng sau buổi tập chiều nay 20-7 nhưng khi ông và Hoàng đi cùng nhau về khu nhà ở, ông A.Riedl đã nói luôn với cầu thủ này: “Anh có thể tự do rời đội ngay chiều mai (chiều 20-7-NV)”. Và Hoàng trả lời cũng rất ngắn gọn: “Vâng ạ!”.
TRƯỜNG VŨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận