TT - Lão tướng Alan Shearer đã xác định ngày giã từ sự nghiệp của anh là 7-5, ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của Newcastle trên sân nhà St James' Park trước Chelsea ở Giải ngoại hạng Anh.
Nhưng bất ngờ Shearer đã bị chấn thương đầu gối trong chiến thắng 4-1 của Newcastle trước Sunderland ở vòng 35 vừa qua. Sau khi chấn thương, Shearer ngồi ôm đầu trên sân vì anh đang đối diện với nguy cơ phải chấm dứt sự nghiệp vào lúc này và ở thời điểm Newcastle rất cần anh.
Phát biểu trên kênh truyền hình ESPN, Shearer nói giọng buồn bã : "Newcastle vẫn còn ba trận đấu lớn trước khi kết thúc mùa giải ngoại hạng. Chúng tôi đang đứng trước cơ hội giành suất dự Cúp châu Âu mùa sau nếu chơi tốt ở những lượt trận còn lại. Đó là thành tích khích lệ mọi cầu thủ ở mùa bóng tới. Vì vậy, thật buồn nếu các bác sĩ khẳng định tôi phải chấm dứt sự nghiệp ngay lúc này".
Shearer là vậy! Anh luôn nghĩ tới những gì tốt nhất cho đội bóng. Khi HLV Graham Souness bị sa thải vào đầu tháng hai, Newcastle đối diện với nguy cơ rớt hạng. Trước tình hình nguy cấp của đội bóng, anh đã nhận nhiệm vụ làm trợ lý miễn phí cho HLV tạm thời Glenn Roeder kiêm luôn vai trò cầu thủ.
Là một tượng đài đóng góp nhiều công sức nhất trong lịch sử của Newcastle, chiếc áo số 9 của Shearer đã được xem là số áo huyền thoại tại St James' Park.
KHOA BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận