19/10/2006 04:07 GMT+7

Chelsea đòi được nợ

ĐỒNG THẢO
ĐỒNG THẢO

TTO - Dẫu tỷ số chỉ là 1-0, nhưng Chelsea thắng là thuyết phục và nếu may mắn hơn, bàn thắng cho họ không chỉ dừng lại ở con số tối thiểu đó...

eAYS1tPN.jpgPhóng to
Drogba giúp Chelsea đòi nợ thành công
TTO - Dẫu tỷ số chỉ là 1-0, nhưng Chelsea thắng là thuyết phục và nếu may mắn hơn, bàn thắng cho họ không chỉ dừng lại ở con số tối thiểu đó...
SRIpVAmo.jpgPhóng toBàn thắng của Drogba

Một trận đấu hay, quyết liệt và giàu cảm xúc giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, trong đó, ưu thế thuộc về chủ nhà Chelsea khi Jose Mourinho dường như đã chuẩn bị quá kỹ cho trận đấu này so với đồng nghiệp Frank Rijkaard.

Bất ngờ đầu tiên, có lẽ cũng là lớn nhất của trận đấu này chính là người thế vai Hilario! Thủ môn người Bồ Đào Nha này đã thay thế rất xứng đáng Pert Cech và Cudicini (hai thủ môn đã dính chấn thương tại giải Ngoại hạng trước đó). Hilario làm chủ rất tốt khu vực cầu môn và không dưới hai lần cứu nguy cho khung thành của đội chủ sân Stamford Bridge. Chính khả năng chuyên môn này của Hilario đã giúp cho các cầu thủ Chelsea tự tin hơn để cầm bóng tấn công.

Kết quả các trận ngày 19-10:

Bảng AChelsea - Barcelona: 1-0 Bremen - Levski Sofia: 2-0

Bảng BInter Milan - Spartak Moskva: 2-1 Sporting - Bayern Munich: 0-1

Bảng CBordeaux - Liverpool: 0-1 Galatasaray - PSV Eindhoven: 1-2

Bảng DValencia - Shakhtar Donetsk: 2-0Olympiakos - AS Roma: 0-1

Bất ngờ thứ hai - mà cũng không phả là bất ngờ - chính là phong độ kém cỏi của tiền đạo Ukraine Shevchenko khi ngôi sao này bỏ lỡ ít nhất là hai cơ hội ăn bàn, những cơ hội mà thời còn khoác áo Milan, rấ ít khi Sheva bỏ qua... Jose Mourinho đã hết kiên nhẫn khi buộc phải thay Shevchenko bằng Robben ở nửa cuối hiệp thi đấu thứ hai

Bất ngờ thứ ba là sự tỏa sáng của hai cầu thủ da màu trong màu áo Chelsea: Mikael Essien và Drogba! Đặc biệt, Essien chơi một trận cực tốt khi hỗ trợ phòng ngự rất tốt cho Makelele và liên tục có những pha tăng tốc tấn công làm rối loạn hàng phòng ngự Barcelona. Nếu các tiền đạo của Chelsea tận dụng tốt các cơ hội mà Essien tạo ra, hẳn Chelsea đã có một chiến thắng giòn giã hơn...

Phía Barcelona, Ronaldinho bị Ballack, Makelele thay nhau phong toả khiến khả năng hoạt động của ngôi sao Brazil này hết sức hạn chế, trong khi Deco chưa tìm lại được phong độ vốn có. Chỉ Lionel Messi chơi tốt, nhưng như thế là quá ít khi Frank Rijkaard không có được sự phục vụ của tiền đạo chân tiền Samuel Eto'o. Nhìn chung, hàng tiền vệ của Barca bị đối phương bắt bài rất kỹ, do đó, khả năng áp đặt lối chơi - vốn là quân bài tủ của họ - gần như phá sản.

6P8RZ5nl.jpgPhóng to
Rất khó cho Ronaldinho thi thố tài năng khi các cầu thủ Chelsea rất ít khi dành cho anh khoảng trống
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Didier Drogba ghi ở ngay đầu hiệp hai khởi từ đường chuyền dài của Ahsley Cole. Trong tư thế xoay lưng nhận bóng, Drogba đã rất nhanh xoay người tung cú sút cực hiểm ngay rìa vạch 16m50 làm bó tay thủ môn Valdes. Phải thừa nhận, dù Drogba chơi pha bóng này rất hay nhưng cặp trung vệ của Barca là Carles Puyon và Marquez đã chơi thiếu tập trung khi cả hai cùng dạt sang bên phải hòng bắt bài một cú xoay người theo hướng khác của đối phương làm lộ ra khoảng trống mênh mông mà Valdes không tài nào bịt kín!

Với chiến thắng sát nút này, Chelsea không chỉ phục thù thành công cho thất bại trước chính Barcelona ở mùa giải trước (vòng 16 đội), mà chiến thắng này cũng đã giúp họ giữ vững ngôi đầu bảng (A) với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

Ở bảng đấu này, Weder Brehmen đã bắt kịp điểm số với Barcelona (4 điểm) khi có trận thắng 2-0 trước Leski Sofia.

ĐỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên