26/09/2004 11:09 GMT+7

Chào vĩnh biệt Francoise Sagan - tác giả Buồn ơi, chào mi

L.TH. (Theo AFP, Reuters)
L.TH. (Theo AFP, Reuters)

TTO - Nước Pháp đang vô cùng thương tiếc chuẩn bị cho đám tang sẽ diễn ra vào tuần tới của một trong những nhà văn danh tiếng của đất nước mình - Francoise Sagan - người đã đóng góp cho văn chương thế giới cuốn tiểu thuyết đầu tay nổi tiếng Buồn ơi, chào mi...(Bonjour Tristesse).

iydliC5a.jpgPhóng to

Francoise Sagan năm 1994. Sagan nổi tiếng trong giới tri thức những năm 1950, sống tự do phóng túng như lối sống bà miêu tả trong văn chương của mình

TTO - Nước Pháp đang vô cùng thương tiếc chuẩn bị cho đám tang sẽ diễn ra vào tuần tới của một trong những nhà văn danh tiếng của đất nước mình - Francoise Sagan - người đã đóng góp cho văn chương thế giới cuốn tiểu thuyết đầu tay nổi tiếng Buồn ơi, chào mi...(Bonjour Tristesse).

Sự ra đi của bà được nam tài tử Pháp Laurent Terzieff phát biểu đó là sự ra đi của "màu sắc và tâm trạng của một kỷ nguyên" còn nhiếp ảnh gia Jean-Marie Perier gọi bà là một "Rolling Stone ngay trước khi danh từ này ra đời".

Sagan đã chào từ giã cuộc đời vào hôm 24-9 - sau nhiều năm bị bệnh tim và phổi - tại một bệnh viện của thành phố cảng Honfleur ở Normandy, miền nam nước Pháp, thọ 69 tuổi.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã bày tỏ lòng tiếc thương nhà văn ngay sau khi được thông báo về cái chết của bà, ông nói Sagan là "một nhân vật hàng đầu trong thế hệ của bà" đã giúp nâng cao địa vị của người phụ nữ trong xã hội Pháp. "Với sự ra đi của bà, nước Pháp đã mất đi một trong những tác giả nhạy cảm và xuất sắc nhất....Francoise Sagan đã khám phá tâm hồn và niềm đam mê, tình cảm nồng nàn của trái tim con người bằng sự khéo léo, sự tinh tế đầy xúc cảm", ông phát biểu.

Một số tác phẩm của Francoise Sagan: Buồn ơi, chào mi (Buồn ơi, chào nhé), Một nụ cười nào đó, Một tháng trong một năm, Nhịp trống đầu hàng, Em có yêu nhạc Brahms, Người đàn bà đánh phấn, Không buồn chống lại nữa, Nụ tầm xuân, Bão lặng, Sau đôi vai, ...

Sagan đã sáng tác hơn 40 tiểu thuyết và vở kịch nhưng đi vào lịch sử văn chương với tác phẩm Buồn ơi chào mi (Bonjour Tristesse) - bản tình ca của tuổi trẻ nhiều ảo tưởng đã trở thành một "hiện tượng xuất bản", trong những quyển sách nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

Trên các tờ thứ bảy vừa qua, 25-9, báo chí Châu Âu đã bày tỏ lòng tiếc thương nữ nhà văn với nhiều dòng title lớn nhắc đến tên tác phẩm nổi tiếng của bà. Tờ báo Tây Ban Nha La Vanguardia chạy title Bonsoir Francoise, còn báo Ý Corriere della Sera viết Francoise Sagan, adieu tristesse.

Sagan là một trong những tác giả Pháp nổi tiếng trên thế giới nhưng chưa bao giờ đoạt bất kỳ giải thưởng văn học chính thức nào. Nhưng nhà xuất bản Pháp Robert Laffont nói: "Đó không phải là vấn đề. Bà viết những gì bà thích mà không phải bận lòng đến những điều gì khác, các giải thưởng, các văn bằng học thuật. Bà viết cho chính mình."

Thi hài của Sagan sẽ được chôn cất tại ngôi làng Seuzac, gần Cajarc tại khu Lot phía Tây Nam, nơi tác giả - tên khai sinh là Francoise Quoirez - chào đời ngày 21-6 năm 1935.

L.TH. (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên