11/07/2010 09:35 GMT+7

Chàng trai bé nhỏ Pedro

TUẤN NGUYỄN
TUẤN NGUYỄN

TT - Khi tiếng còi chung cuộc kết thúc đêm chiến thắng lịch sử trước Đức để đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup, các cầu thủ Tây Ban Nha sung sướng hơn bao giờ hết. Chỉ duy có một ngoại lệ: trong đường hầm, Pedro Rodriguez vẫn tức giận với chính bản thân mình. Tiền vệ cánh của Barca khi được rút ra ở phút 85 đã xin lỗi Fernando Torres vì không chuyền bóng cho đồng đội ở tư thế trống trải phút 82. Nếu Pedro chuyền, Torres có thể đã ghi bàn.

sCP4COjb.jpgPhóng to

Pedro (phải) sẽ tỏa sáng ở trận chung kết? - Ảnh: AFP

“Đó là sai lầm khủng khiếp. Tôi đã làm sai mọi thứ. Tôi không thấy Torres bên cạnh, tôi quá chú tâm vào việc hướng đến khung thành. Khi tôi ngoặt bóng thì bóng lại lọt ra phía sau và tôi mất cơ hội. Tôi đã quá tự tin” - Pedro giải thích với AFP. Không có màn ăn mừng, nét buồn hiện trên đôi mắt chàng trai trẻ, một sự xấu hổ.

HLV Del Bosque sau đó nói về Pedro: “Không có chuyện gì cả”. Theo ông thì: “Cậu ta chỉ làm những gì mình cho là đúng, vẫn luôn ngoặt bóng kiểu như vậy. Cậu ta đã có trận đấu tuyệt vời. Pedro là cầu thủ mang lại sự phóng khoáng và tốc độ mà trước đó Tây Ban Nha không có. Trước đó trong trận gặp Bồ Đào Nha, David Villa đã ghi bàn sau cú sút đập cột của Pedro. Cậu ta hoàn toàn có lý do để tự tin trong pha xử lý đó”.

Hai năm trước khi Torres ăn mừng chức vô địch Euro 2008, Pedro cũng ăn mừng. Anh mừng không phải vì chức vô địch Euro mà mừng vì đội bóng của anh Barcelona Atletic - đội trẻ của Barca - thăng hạng từ Giải hạng ba (Third Division). Gọi là “Third Division” nhưng đó giống như là hạng 7 hay thậm chí là hạng 17 của Tây Ban Nha.

Pedro có thể hình nhỏ (cao 1,69m), tới mức sau ba năm ở Barca (từ 2004-2007), các nhân viên ở đây đã đề nghị thải loại anh. Đó chính là thời điểm HLV Guardiola nhậm chức ở đội Barca và cho thử nghiệm tiền đạo này ở vị trí tiền vệ cánh.

Việc được gọi chơi ở World Cup cũng là một bất ngờ khi Pedro chưa từng thi đấu cho Tây Ban Nha và giờ thì anh là cầu thủ chủ chốt của đội. “Có điều gì đó khác thường với anh chàng này. Chẳng bình thường chút nào khi Pedro đạt được mọi thứ chỉ trong một mùa - những thứ mà chúng tôi phấn đấu cả đời mới được” - tiền vệ Xavi nói.

“Victor Valdes vẫn nói tôi có một bông hoa mà tôi thì chẳng biết ở đâu” - Pedro cười. Có một bông hoa là cách nói của người Tây Ban Nha rằng bạn đang may mắn.

Do được gọi tập trung muộn nên Pedro chỉ có chiếc áo số 2 - không phải số áo của một tiền đạo. May mắn là hậu vệ Raul Albiol đã chấp nhận đổi áo và trao lại cho Pedro chiếc áo số 18. Giờ thì số áo 18 đã chứng minh giá trị.

TUẤN NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên