![]() |
Thiếu tướng Rafael Moracen Limonta (trái) và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP.HCM Lê Thanh Hải |
Thiếu tướng Rafael Moracen Limonta, anh hùng Cuba, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản và đại biểu quốc hội Cuba mở đầu cuộc trò chuyện sáng 22-3. Vị tướng dong dỏng cao này bắt đầu kể về cuộc gặp với đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày ở Hà Nội. Ông mơ màng nhớ lại cảm xúc khi vào viếng lăng Bác, đi dạo hồ Gươm...
Vị anh hùng này nói rất nhiều về những gì mình đã nhìn thấy, đã cảm nhận sau bốn ngày thăm Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM. "Chúng tôi thấy hạnh phúc vì những gì các bạn đã làm được. Điều đó chứng tỏ con đường phía trước của chúng ta rất tươi sáng...".
Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP.HCM Lê Thanh Hải chia sẻ hoàn toàn cái cảm giác này khi nhắc lại việc bản thân mình cũng từng chen lên phía trước để được chụp ảnh lưu niệm với chủ tịch Fidel Castro trong chuyến thăm Cuba nhiều năm trước...
Cuộc tiếp xúc giữa UBND TP, hội cựu chiến binh TP. HCM, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP diễn ra sớm hơn kế hoạch gần 10 phút, vì hình như ai cũng muốn sớm được gặp gỡ những người anh hùng nước bạn đã từng chiến đấu vì VN. Cuối cuộc gặp, chủ tịch Lê Thanh Hải nắm rất chặt tay thiếu tướng Rafael: "Mình là anh em mà...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận