![]() |
Đoàn Công Mạnh rạng rỡ với chiếc HCV đoạt được - Ảnh: Tr.D. |
Ông Phạm Ngọc Sơn - giám đốc Trung tâm TDTT Tân Bình, người đã cưu mang Mạnh từ những ngày đầu - nhận xét: "Mạnh là một VĐV có khả năng nhưng đầy cá tính. Nếu không có thể thao, chưa biết giờ này cuộc sống của Mạnh sẽ ra sao".
Thật vậy, năm 17 tuổi (1998), cậu học sinh Đoàn Công Mạnh là một con ngựa bất kham của Trường trung học cơ sở Tân Yên 2, tỉnh Bắc Giang. Mặc cảm tật nguyền, Mạnh luôn "xù lông" trước mọi người và nhiều lần bị đuổi học vì làm thủ lĩnh của băng nhóm quậy phá. Giữa năm 1998, Mạnh trốn gia đình vào TP.HCM để đi tìm "miền đất hứa". Những ngày đầu ở TP.HCM, Mạnh theo chân người cậu làm phụ hồ. Tuy nhiên, sau năm năm trời ở Sài Gòn, vốn liếng của Mạnh chỉ là con số không.
VN và Malaysia so kè quyết liệt Sau bốn ngày thi đấu, vị trí nhất toàn đoàn Asean Para Games 4 chắc chắn thuộc về chủ nhà Thái Lan với 191 HCV, bỏ xa hai đối thủ còn lại là VN và Malaysia. Ngày 24-1, cuộc cạnh tranh vị trí thứ nhì giữa VN và Malaysia diễn ra hết sức quyết liệt. Với 58 HCV, 47 HCB, 30 HCĐ, đoàn VN đã rơi xuống vị trí thứ ba mặc dù bằng Malaysia về số lượng HCV (Malaysia 58 HCV, 53 HCB, 37 HCĐ). Hôm nay 25-1, đại hội bước vào ngày thi đấu cuối cùng. |
Thương Mạnh không có nơi ăn chốn ở, Trung tâm TDTT Tân Bình bố trí cho Mạnh một căn phòng, đồng thời hướng dẫn công việc lượm banh ở sân quần vợt để anh có thu nhập nuôi sống bản thân. Thời gian trôi qua, nhờ được rèn luyện trong môi trường thể thao, Mạnh "bụi" không còn là "ngựa chứng" của ngày nào. Hiện nay ngoài việc tập luyện, buổi tối Mạnh tranh thủ đi dạy quần vợt để có thêm thu nhập gửi về gia đình.
Tại Asean Para Games 4, dù chỉ mới thi đấu một nội dung nhưng Mạnh đã đoạt một HCV, đồng thời phá luôn kỷ lục Para Games. Mạnh dự định tết này về quê và dùng số tiền dành dụm được cộng với tiền thưởng mua cho bố mẹ chiếc xe máy làm phương tiện đi lại.
Hôm đoạt HCV, mân mê thành quả của mình, Mạnh cho biết: "Mọi thứ diễn ra với tôi dường như một giấc mơ. Nếu không đến với thể thao chắc giờ này tôi sẽ chẳng ra gì. Với tôi, chú Sơn, thầy Phúc dù không là thân nhân ruột thịt của mình nhưng tôi xem họ như những người sinh ra mình lần thứ hai".
Mừng cho sự đổi đời của Mạnh "bụi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận