16/03/2005 05:13 GMT+7

Champions League: Adriano giật vé vào tứ kết cho Inter

TIỂU DOANH
TIỂU DOANH

TTO - Chói sáng trong trận gặp Porto với cú hattrick vào lưới thủ môn kỳ cựu Victor Baia, Adriano là công thần số một giúp Inter có mặt ở tứ kết và bảo đảm cho Italia có đến ba đội ở vòng đấu này.

M7iWHVrh.jpgPhóng to
Adriano, người hùng của Inter Milan
TTO - Chói sáng trong trận gặp Porto với cú hattrick vào lưới thủ môn kỳ cựu Victor Baia, Adriano là công thần số một giúp Inter có mặt ở tứ kết và bảo đảm cho Italia có đến ba đội ở vòng đấu này.

Ngay khi trận đấu còn ở thế thăm dò, phút thứ 5, tiền đạo người Brazil này đã có bàn mở tỷ số. Dù có chút may mắn khi bóng bật chân trung vệ Pedro Emanuel làm lố đà Victor Baia, nhưng trước đó, pha tăng tốc loại luôn cả lão tướng Jose Costa của Adriano quả là đáng khâm phục. Bàn thắng sớm này (video) làm Inter chơi tự tin hẵn lên khi mà cửa vào tứ kết của họ rộng thênh thang.

Thua bàn sớm, một số trụ cột chơi không đúng sức, đặc biệt là ngôi sao trẻ Brazil được kỳ vọng Diego quá mờ nhạt, Porto hoàn toàn bế tắc trước bức tường phòng ngự kiểu Ý của đối phương. Mãi đến phút thư 23, tiền đạo người Nam Phi của Porto Benni McCarthy mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành Toldo.

Tuy nhiên, phải kể đến bài tủ bẫy việt vị của Porto làm nản lòng các tiền đạo của Inter khá nhiều. 12 lần các chân sút Inter Milan sập bẫy. Nhưng cái bẫy này cũng là con dao hai lưỡi, đặc biệt nguy hiểm với kiểu tiển đạo có tốc độ và sức càn lướt kinh hoàng như Adriano.

Hiệp hai, Porto tăng cường sức tấn công nhằm gỡ bàn bằng việc đưa tiền đạo da màu Quaresma vào sân và phút thứ 53, cú láy bóng bằng má ngòai chân phải của anh này từ ngòai vòng 16m50 chút nữa đã thành một bàn thắng đẹp nếu chính xác hơn.

Phút 64, Adriano ghi bàn thắng thứ hai từ đường chuyền như để của đội trưởng Zanetti và cú láy bóng bằng má ngoài chân trái vừa đủ để hạ gục Vitor Baia (video). Năm phút sau, trung vệ đội trưởng Jose Costa đem về chút hy vọng cho đương kim vô địch khi ghi bàn gỡ hòa sau môộ pha hỗn loạn trước khung thành Toldo (video).

Đáng ra Inter đã có bàn thắng thứ ba sớm hơn ở phút 81 khi đội trưởng Zanetti đột ngột tăng tốc dốc bóng từ giữa sân qua hết hàng phòng ngự đối phương, qua luôn cả thủ môn Baia nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không đủ mạnh để cho một cầu thủ Porto kịp lùi về phá bóng giải nguy.

Đến phút 86 thì Porto trở thành cựu vô địch khi Adriano lập hattrick của mình: Đường tỉa bóng của Veron chếch sang cánh trái và Adriano tăng tốc, gặt bóng qua sự truy cản của Nuno Valente rồi tung cú sút chân trái qua hai chân của Kepler Pepe buộc Baia phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba (video).

Như vậy là ngoại trừ AS Roma bị loại ở vòng bảng, trong số 8 đội còn lại ở tứ kết, Italia có đến ba đội: Juventus, AC Milan và Inter Milan, nhiều nhất trong số các nền bóng mạnh của châu Âu.

TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên