30/04/2009 07:54 GMT+7

Cầu thủ ngoại có hòa nhập ở đội tuyển? Câu trả lời còn ở phía trước

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Nếu như trước AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto chỉ gọi tập trung một cầu thủ ngoại nhập tịch là thủ môn Phan Văn Santos, thì ở lần này con số đó đã tăng lên hai với thủ môn Đinh Hoàng La và tiền vệ Đinh Hoàng Max.

0oMPlrrb.jpgPhóng to
Đinh Hoàng Max đang nỗ lực tìm một vị trí chính thức trong đội tuyển VN - Ảnh: Nguyễn Nhật

Sự thay đổi này liệu có tạo nên sự đồng thuận của tất cả tuyển thủ để gia tăng sức mạnh cho đội tuyển VN?

Đinh Hoàng Max và gánh nặng ở tuyến giữa

Sau khi Trường Giang và Bảo Khanh nói lời chia tay đội tuyển, Tài Em vắng mặt do chấn thương và Minh Phương cùng Minh Châu không đạt phong độ đỉnh cao, có thể nói hiện nay HLV Calisto đang phải đau đầu trong việc tìm một gương mặt mới đủ sức “gánh” tuyến giữa của tuyển VN.

Vì vậy, trong số chín tiền vệ được gọi cho trận giao hữu với CLB Olympiakos vào ngày 14-5 có bốn cái tên có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm là Duy Quang (HAGL), Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Anh Tuấn (Cao Su Đồng Tháp) và Đinh Hoàng Max (Vissai Ninh Bình). Trong số đó, với thể hình tốt (1,78m, 80kg), càn quét hiệu quả khu vực giữa sân và có thể phát động tấn công hiệu quả, Max là mẫu tiền vệ mà bóng đá VN đang cần.

Nỗi lo mất bản sắc?

Sau khi được gọi vào đội tuyển VN tham dự Giải quốc tế TP.HCM chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, từ chỗ được kỳ vọng, thủ môn Phan Văn Santos đã làm nhiều người thất vọng vì thái độ thi đấu thiếu khát vọng. Sau đó, Santos đã một mực xin rút khỏi đội tuyển với lý do vợ sinh con... Nhưng lúc ấy dư luận đã râm ran chuyện Santos rút lui vì tình trạng “bằng mặt không bằng lòng” ở đội tuyển. Dư luận này càng được củng cố khi thủ môn Thế Anh quyết liệt xin về và thủ môn Dương Hồng Sơn cũng có ý định rút lui vì cùng chung ý nghĩ: Santos được HLV Calisto tin cậy. “Sóng ngầm” khi đó liệu có xảy ra ở lần tập trung này hay không? Và các tân binh ngoại nhập tịch sẽ thể hiện khát vọng như thế nào khi khoác lên người sắc áo tuyển VN?

Dù chưa thi đấu nhưng Đinh Hoàng Max tỏ rõ khát vọng muốn khoác lên mình chiếc áo đấu của tuyển VN. Max nói: “Khi quyết định nhập quốc tịch VN, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày khoác áo đội tuyển VN. Vì thế tôi rất bất ngờ và vui sướng. Nhưng để được ra sân, tôi phải nỗ lực nhiều”. Về phía mình, HLV Calisto cũng tỏ ra không hề quá lo lắng về việc sẽ xảy ra tình trạng “bằng mặt mà không bằng lòng” giữa các cầu thủ VN với các cầu thủ ngoại nhập tịch. Ông nói: “Sẽ không có vấn đề gì bởi là cầu thủ chuyên nghiệp, cùng thi đấu cho đội tuyển VN, họ biết mình phải làm gì”.

Trong khi đó, tiền đạo Việt Thắng bày tỏ niềm vui khi đội tuyển VN được bổ sung các cầu thủ ngoại nhập tịch dù sẽ phải cạnh tranh quyết liệt trong việc giành vị trí chính thức trong đội hình xuất phát. Chẳng hạn đối với tiền đạo Huỳnh Kesley, Việt Thắng nhận xét lối chơi kỹ thuật và khả năng dứt điểm hiểm hóc của Huỳnh Kesley sẽ là một bổ sung tốt cho Công Vinh cũng như hàng công của đội tuyển.

Nhưng trái ngược với Việt Thắng, tiền đạo Công Vinh bày tỏ thái độ không ủng hộ việc đội tuyển VN bổ sung các cầu thủ ngoại nhập tịch khi phát biểu: “Việc bổ sung này sẽ đánh mất bản sắc của bóng đá VN”. Không chỉ Công Vinh, nhiều cầu thủ VN khác có cùng suy nghĩ như thế với những đồng đội ngoại mới.

Khi nhận xét về đội tuyển Singapore tại AFF Suzuki Cup 2008, các tuyển thủ Thái Lan đều không đồng tình cách làm “nhập khẩu cầu thủ ngoại” của bóng đá Singapore. Xem ra câu chuyện sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch ở cấp độ đội tuyển vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh luận...

Chuyện trong đội tuyển VN có cầu thủ ngoại không phải là mới khi năm ngoái thủ môn Santos (Brazil) đã có mặt. Nhưng cũng chính ở lần đầu có ngoại binh trong đội tuyển, người ta mới thấy rằng việc một cầu thủ nước X, Y, Z nào đó “có trái tim Việt Nam” hình như là rất khó. Bằng chứng, Santos vì lý do vợ sắp sinh mà sẵn sàng rút lui khỏi đội tuyển VN. Và cũng vì tuyên bố đó mà ông Calisto thêm cương quyết trong việc loại Santos khỏi đội tuyển.

Chuyện ngoại binh khoác áo đội tuyển quốc gia là một vấn đề thú vị, bởi có hai luồng ý kiến trái nhau. Những người ủng hộ cho rằng thời buổi bây giờ là thế giới phẳng, thiên hạ đã có những bước đi dài trong cái gọi là công dân toàn cầu, vì thế không nên câu nệ chuyện màu da, sắc tộc, nhất là trong lĩnh vực thể thao. Và dẫn chứng: ở châu Âu, một đội tuyển Pháp với đa số cầu thủ gốc châu Phi mà có ai nói gì, dù dân Pháp rất ư có máu tự hào dân tộc. Hay Đức, một quốc gia hết sức kiêu hãnh nhưng giờ đây cũng chấp nhận có cầu thủ gốc Phi, Ba Lan xuất hiện trong đội tuyển. Vậy nên, những ai còn bàn chuyện nên hay không nên sử dụng ngoại binh trong đội tuyển bóng đá quốc gia thì quá là bảo thủ (!?).

Nhưng ngược lại, những người không ủng hộ cũng có những lập luận bảo vệ quan điểm của mình bắt nguồn từ thực tế. Cụ thể, khi Singapore đứng đầu bóng đá Đông Nam Á hai năm liền bằng những cầu thủ Anh, châu Phi thì dư luận chúng ta (và cả Thái Lan) đã cho rằng đó là một cách phát triển lệch lạc. Tương tự, khi Malaysia, Singapore “nhập” VĐV bóng bàn từ Trung Quốc, Liên đoàn Bóng bàn Đông Nam Á đã có một hội nghị bàn về chuyện này. Và tại đó, VN cùng nhiều quốc gia khác đã lên tiếng phản đối việc “nhập” VĐV. Vậy giờ đây đội tuyển VN sử dụng ngoại binh nhập tịch thì có khác gì Malaysia, Singapore...?

Thật khó có kết luận chuyện ngoại binh nhập tịch khoác áo đội tuyển là hay, không hay. Vì vậy, ngay HLV Calisto cũng phải “nước đôi” trong chuyện này khi khẳng định “một khi đội tuyển VN còn trong tay ông, chỉ tối đa hai cầu thủ ngoại trong đội hình mà thôi”.

Riêng bản thân người viết, điều mong chờ nhất là ngày đội tuyển VN hùng mạnh với lực lượng cầu thủ nhí mà Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal đang đào tạo hiện nay!

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên